Bài 3: Rộn ràng hội xuân trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạoKể tên một số lễ hội được tổ chức ở trường em. Đọc và trả lời câu hỏi. Trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp gì. Mỗi gian hàng có gì thú vị. Em thích nhất gian hàng nào. Vì sao. Vì sao bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương. Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính. Chia sẻ với bạn những thông tin em biết về lễ hội được nhắc đến trong bài.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Nội dung bài đọc
Khởi động Kể tên một số lễ hội được tổ chức ở trường em. Phương pháp giải: Ở trường em đã tổ chức những lễ hội gì? Hãy kể tên các lễ hội đó. Lời giải chi tiết: - Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Lễ kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26-3 - Ngày hội đọc sách - Ngày hội trung thu - Ngày hội an toàn giao thông Bài đọc Rộn ràng hội xuân Trống hội vang rộn rã Giục em vào hội xuân. Đây là gian Chợ Tết Bánh chưng và dưa hành Bạn treo câu đối đỏ Bạn thêm vài bức tranh. Gian Hoa xuân rực rỡ Đào khoe nụ thắm hồng Mai vàng tươi như nắng Hoa cúc vừa trổ bông. Góc dành cho Hội sách Giấy mới thơm giọng cười Bài thơ xuân em đọc Ngọt lành như ban mai. Góc Trò chơi ngày Tết Kéo co và ném vòng Tiếng reo hò cổ vũ Gieo niềm vui rộn ràng. Trường em vừa khai hội Đã ngập tràn yêu thương. Thảo Nguyên (:) Khai hội:bắt đầu mở hội. Câu 1 Trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp gì? Phương pháp giải: Em đọc kĩ khổ thơ đầu để biết trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp gì. Lời giải chi tiết: Trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp Tết đến. Câu 2 Mỗi gian hàng có gì thú vị? Phương pháp giải: Em đọc khổ thơ thứ hai đến khổ thơ thứ năm để biết mỗi gian hàng có gì thú vị. Lời giải chi tiết: - Gian chợ Tết: Có bánh trưng, dưa hành, có câu đối đỏ và nhiều bức tranh đẹp - Gian Hoa xuân: Có hoa đào, hoa mai, hoa cúc nở rực rỡ - Góc Hội sách: Có những bài thơ hay - Góc Trò chơi ngày tết: Các trò chơi dân gian kéo co, ném vòng. Câu 3 Em thích nhất gian hàng nào? Vì sao? Phương pháp giải: Em suy nghĩ và trả lời theo ý kiến của mình. Lời giải chi tiết: Cách 1 Em thích nhất gian hàng chợ tết vì ở đây các bạn có đủ các loại bánh truyền thống của nước ta mang đậm màu sắc Việt.
Xem thêm
Cách 2
Em thích nhất gian hàng trò chơi ngày tết. Vì ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị như kéo co, ném vòng, tiếng hò reo cổ vũ giống như gian hàng đang gieo một niềm vui rộn ràng.
Xem thêm
Cách 2
Câu 4 Vì sao bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương? Phương pháp giải: Sau khi đọc bài thơ, em hãy suy nghĩ xem, vì sao bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương. Lời giải chi tiết: Cách 1 Bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương vì: ở đây có tất cả những gian hàng, trò chơi,... mang truyền thống tết cổ truyền Việt Nam bên cạnh đó là sự tham gia náo nhiệt, rộn ràng ngập tràn tiếng cười của các bạn học sinh.
Xem thêm
Cách 2
Vì các gian hàng đều ngập tràn màu sắc Tết, đậm đà hương vị mùa xuân.
Xem thêm
Cách 2
Câu 5 a. Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính. ![]() b. Chia sẻ với bạn những thông tin em biết về lễ hội được nhắc đến trong bài. Phương pháp giải: a. Em hãy tìm và đọc một bài bài đọc về lễ hội, sau đó ghi vào phiếu đọc sách: Tên bài đọc Tác giả Tên lễ hội Thời gian tổ chức Hoạt động chính b. Em hãy chia sẻ những điều em biết về: Tên lễ hội Thời gian tổ chức lễ hội Ý nghĩa của lễ hội Hoạt động chính trong lễ hội Lời giải chi tiết: Cách 1 a. CẢNH SẮC YÊN TỬ Đường lên cáp lượn mây trắng bay Thăm thẳm non xanh, sương giăng dầy Giải oan tên suối như nuối tiếc Nghìn đời sau ai biết giải bày! Hội chùa Yên Tử gọi mùa xuân Bảy trăm năm trước nhớ vua Trần Xa nơi trần tục về cửa Phật Đến chốn mây trời dựng Trúc Lâm. Mặt đá rêu phong xen cỏ hoa Rừng thông gió hát, trắng mây ngàn Non cao trời đất như gần lại Mờ ảo thực hư cõi niết bàn. Cây đại người trồng mấy trăm năm Dáng đứng còng queo trải tháng năm Khói, sương phảng phất u tĩnh mịch Chuông ngân nhớ mãi Thiền Trúc Lâm Hoàng Quang Thuận Tên bài đọc: Cảnh sắc Yên tử Tác giả: Hoàng Quang Thuận Tên lễ hội: Lễ hội Yên Tử Thời gian tổ chức: mùa xuân b. Được biết đến là một trong những lễ hội lớn nhất tại miền Bắc, lễ hội xuân Yên Tử diễn ra tạo thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân sang, lễ hội này thu hút hàng trăm ngàn du khách ở khắp mọi nơi ghé tới tham quan, chiêm bái và vãn cảnh. Lễ hội xuân Yên Tử được bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 10 tháng Giêng âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Cứ mỗi độ xuân về là hành trình du xuân trở về miền đất Phật Yên Tử lại bắt đầu. Hàng ngàn, hàng vạn du khách đổ về đây để đến với ngôi chùa Đồng nằm cao chót vót trên đỉnh núi. Cảm giác như bạn tách biệt mình khỏi thế giới trần tục bên dưới để tịnh tâm và tìm về với Phật tổ!
Xem thêm
Cách 2
a. ĐI HỘI CHÙA HƯƠNG Nườm nượp người, xe đi Mùa xuân về trẩy hội. Rừng mơ thay áo mới Xúng xính hoa đón mời.
Bỗng thành nơi gặp gỡ. Một câu chào cởi mở Hoá ra người cùng quê.
Đá còn vang tiếng nhạc. Động chùa núi Hinh Bồng Gió còn ngân khúc hát.
Bước mỗi bước say mê Như giữa trang cổ tích. Đất nước mình thanh lịch Nên núi rừng cũng thơ.
Cũng thấy lòng bổi hổi. Lẫn trong làn sương khói Một mùi thơm cứ vương.
Người mới đi Chùa Hương. Người đi thăm đất nước Người về trong yêu thương. (Theo Chu Huy) Tên bài đọc: Đi hội chùa hương Tác giả: Chu Huy Tên lễ hội: Hội Chùa Hương Thời gian tổ chức: mùa xuân b. Những điều em biết: - Chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Tỉnh Hả Tây, nay là Hà Nội. - Cảnh ở Chùa Hương rất đẹp, có động chùa Tiên, động Hương Tích, động chùa núi Hinh Bồng... Mọi người nườm nượ đi lễ hội.
Xem thêm
Cách 2
|

