Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề cần từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm.Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đang ngày càng trở nên xa cách hơn dù sống trong cùng một thành phố, thậm chí cùng một nhà xây dựng. Thái độ sống thờ ơ, vô cảm lạnh lùng, thiếu quan tâm trước nỗi đau và khó khăn của người khác đang dần trở thành một căn bệnh nguy hiểm trong lối sống của một bộ phận không nhỏ người trẻ. Đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc và mỗi cá nhân cần có ý thức từ bỏ lối sống để xây dựng một cộng đồng nhân ái, gắn kết hơn.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đang ngày càng trở nên xa cách hơn dù sống trong cùng một thành phố, thậm chí cùng một nhà xây dựng. Thái độ sống thờ ơ, vô cảm lạnh lùng, thiếu quan tâm trước nỗi đau và khó khăn của người khác đang dần trở thành một căn bệnh nguy hiểm trong lối sống của một bộ phận không nhỏ người trẻ. Đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc và mỗi cá nhân cần có ý thức từ bỏ lối sống để xây dựng một cộng đồng nhân ái, gắn kết hơn. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Có một nghịch lý đang tồn tại trong xã hội hiện đại: con người được kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết qua mạng xã hội và công nghệ, nhưng trái tim lại ngày càng thu mình lại, lạnh lùng hơn trước những phần khó khó xung quanh. Thái độ sống thờ ơ, vô cảm không chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ cá nhân mà còn là mối nguy hại cho toàn xã hội. Chính vì vậy, từ bỏ lối sống vô cảm là điều mỗi người cần tự ý thức và nỗ lực thực hiện ngay hôm nay. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 “Điều đáng sợ nhất không phải là sự hoành hành của cái ác, mà là sự thờ ơ của những người lẽ ra phải lên tiếng” Đó là thông điệp mà nhiều nhà tư tưởng nhân văn đã cảnh báo từ lâu. Thật vậy, một xã hội mà con người sử dụng trước nỗi đau của đồng loại, bàn quan trước những bất công diễn ra ngay trước mắt, thì dù có phát triển đến đâu cũng chỉ là sự phát triển trống rỗng. Vì lẽ đó, nhận ra và từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm là yêu cầu cấp thiết ra cho mỗi người trong thời đại ngày nay. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Có những con người sống giữa đời như một hòn đảo cô lập giữa đại dương bao la, xung quanh là sóng gió, là tiếng kêu cứu, nhưng hòn đảo ấy vẫn tĩnh lặng, bất động, không hề rung chuyển. Đó chính là hình ảnh của những tâm hồn thờ ơ, vô cảm đang tồn tại trong xã hội hiện đại. Khi con tim chưa biết bước lên trước nỗi đau của đồng loại, con người ta đã đánh mất đi phần nhân tính quý giá nhất của mình. Chính vì vậy, từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm là điều mà mỗi cá nhân cần nhận thức và hành động ngay hôm nay. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng hình ảnh so sánh Một cây nến dù nhỏ bé cũng đủ sức xua tan bóng tối trong một căn hộ. Nhưng nếu ngọn nến đó không khai cháy, không chịu tỏa sáng thì bóng tối sẽ mãi ngự trị. Con người trong xã hội cũng vậy, mỗi trái tim biết yêu thương, biết đồng cảm là một ngọn lửa nhỏ góp phần hệ thống ấm cộng đồng. Thế nhưng, thái độ sống thờ ơ, vô cảm đang dần dần tắt những ngọn lửa, tạo xã hội trở nên giá lạnh và tối tăm hơn. Đã đến lúc mỗi người cần thu lại ngọn lửa nhân ái trong chính trái tim mình bằng cách hiển thị từ bỏ lối sống vô cảm. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng câu hỏi tu từ Bạn đã bảo đứng giữa đám đông mà cảm thấy hoàn toàn cô đơn chưa? Đã bao giờ ngã xuống mà không có bàn tay nào ra bạn nâng chưa? Đó chính là cảm giác đau đớn mà không ít người phải trải qua trong một xã hội đang tăng dần mất đi đồng cảm. Khi người ta chọn cách nhìn rồi bỏ đi, chọn cách biết mà làm con, thì sợi dây gắn kết giữa người với người sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, từ bỏ thái độ thờ ơ, vô cảm không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là điều kiện để xã hội tồn tại trong yêu thương và nhân ái. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng lời nhận xét Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King Jr. từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì lời nói và hành động của kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.” Lời cảnh tỉnh cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, khi mà thái độ thờ ơ, vô cảm đang len lỏi vào lối sống của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Sự im lặng, sự bàng quan trước nỗi đau của người khác đôi khi còn gây ra tổn thương nặng nề hơn cả những hành động ác độc. Nhận ra điều đó, mỗi người cần có ý thức từ bỏ lối sống vô cảm để trở thành một phần tích cực trong cộng đồng. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng thực trạng thực tế Một thực trạng đáng suy ngẫm trong xã hội hiện đại: khi con người ngày càng bận rộn, khép mình trong thế giới riêng, thì sự quan tâm, sẻ chia dường như cũng dần trở nên xa xỉ. Đâu đó trong nhịp sống hối hả, ta bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trước nỗi đau của người khác, sự im lặng trước những bất công, hay thái độ dửng dưng trước những điều đáng lẽ cần lên tiếng. Phải chăng, thái độ sống thờ ơ, vô cảm đang len lỏi và trở thành một “căn bệnh tinh thần” âm thầm nhưng nguy hiểm? Chính vì vậy, mỗi người cần nhận thức rõ và từ bỏ lối sống tiêu cực này để hướng tới một cuộc sống nhân ái, có trách nhiệm hơn. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 “Có gì đẹp trên đời hơn thế Người với người, sống để yêu nhau.” (Bài ca mùa xuân-Tố Hữu) Câu thơ giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở con người về giá trị của tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống. Thế nhưng, giữa xã hội hiện đại, không ít người lại đang dần đánh mất điều quý giá ấy, thay vào đó là thái độ thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau và niềm vui của người khác. Đây không chỉ là biểu hiện đáng buồn mà còn là vấn đề cần được nhìn nhận và thay đổi. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng câu văn Nhà văn người Nga Lev Tolstoy từng viết: “Chỉ có một điều quan trọng trong đời: làm điều tốt cho người khác.” Câu nói mẹo nhỏ trong ta suy ngẫm về cuộc sống khỏe mạnh rằng con người sinh ra không phải chỉ tồn tại cho bản thân mình. Thế nhưng, nhìn vào thực tế xã hội hôm nay, ta không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến kiến trúc người ngã giữa đường không ai giúp đỡ, tiếng kêu cứu vang lên mà xung quanh chỉ là những ánh mắt lạnh lùng quay đi. Thái độ thờ ơ, vô cảm đó là nhích tăng dần nền đạo đức của xã hội, và việc làm từ bỏ nó là điều mỗi người cần thực hiện ngay từ hôm nay. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Thái độ sống thời thơ ơ, vô cảm là một lối sống tiêu cực cần được nhận thức và loại bỏ. Khi mỗi người biết mở lòng, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh, xã hội sẽ trở nên ấm áp và nhân văn hơn. Hãy để trái tim mình không bao giờ nguội lạnh trước nỗi đau của đồng loại.Đó chính là cách chúng ta sống xứng đáng với hai chữ “con người”. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Như vậy, từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm không chỉ là yêu cầu của đạo đức mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Một xã hội lành mạnh và văn minh chỉ có thể được xây dựng khi có người yêu thích thương mại, đồng cảm và sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau. Đó là bài học giản dị nhưng sâu sắc mà mỗi người cần ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Sự thờ ơ, vô cảm là kẻ thù thầm lặng đang phá vỡ những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Mỗi người cần nhìn lại bản thân, rèn luyện trái tim biết yêu thương và có thể đảm bảo bỏ đường sống lạnh lùng, bành quan. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự sống chứ không chỉ tồn tại. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Thái độ sống thờ ơ, vô cảm chính là một thứ "căn bệnh" âm thầm nhưng nguy hiểm, đang bào mòn tình người và làm khô héo những giá trị đạo đức tốt đẹp. Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ rằng, sống vô cảm không phải là bản lĩnh hay sự khôn ngoan, mà thực chất là sự nghèo nàn về tâm hồn và lạc lõng giữa cộng đồng. Việc từ bỏ sự thờ ơ chính là hành động tự cứu mình khỏi sự cô lập về mặt tinh thần, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn. Hãy nhớ rằng, khi ta trao đi một chút quan tâm, ta sẽ nhận lại cả một bầu trời yêu thương. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Để xây dựng một cộng đồng lành mạnh, mỗi chúng ta cần bắt đầu từ việc thay đổi chính mình: hãy tập lắng nghe, tập thấu cảm và dũng cảm lên tiếng trước những bất công hay nỗi đau của người khác. Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều, nhưng một nụ cười với người lạ, một bàn tay giúp người ngã, hay một lời động viên chân thành đều có thể xua tan băng giá của sự vô cảm. Đừng để sự thờ ơ trở thành thói quen, đừng để trái tim mình hóa đá giữa dòng đời tấp nập. Bởi lẽ, chỉ khi mỗi người biết sống có trách nhiệm và yêu thương, xã hội mới thực sự phát triển bền vững. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Thờ ơ, vô cảm giống như một lớp băng mỏng vô hình đang ngày càng lan rộng, đóng băng những rung động tự nhiên nhất trong trái tim con người. Thức tỉnh khỏi giấc ngủ của sự vô tâm không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để chúng ta tìm lại hơi ấm của tình người. Hãy thắp lên trong lòng mình ngọn lửa của lòng trắc ẩn, hãy để con tim rung động trước những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Và biết đâu, chính sự thay đổi nhỏ bé ấy sẽ là tia sáng xua tan màn sương giá lạnh, đưa cuộc đời này trở về với những giá trị yêu thương vốn có. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Vấn đề từ bỏ thái độ sống thờ ơ không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân, mà còn là bài toán lớn cho toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại với nhịp sống gấp gáp và áp lực vô hình. Khi chúng ta đang loay hoay với những mối quan hệ ảo, chạy theo những giá trị vật chất hào nhoáng, thì nguy cơ đánh mất sự kết nối thực sự giữa người với người càng trở nên rõ rệt. Một xã hội văn minh không chỉ giàu về kinh tế mà còn phải giàu về lòng nhân ái; vì thế, mỗi người dân cần ý thức được vai trò của mình trong việc vun đắp tình người. Chỉ khi nào sự quan tâm và sẻ chia trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến, lúc đó chúng ta mới có thể tin tưởng vào một tương lai thực sự tốt đẹp. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Qua những suy ngẫm trên, tôi chợt nhận ra rằng đã có đôi lần chính mình cũng vô tình trở nên thờ ơ trước những cảnh đời khó khăn, hoặc lặng thinh trước một bất công nho nhỏ nào đó. Thật đáng sợ vì sự vô cảm không đến một cách ồn ào, nó len lỏi qua những lần ta "bận quá", "không liên quan đến mình", hay "có nhiều người khác sẽ giúp". Nhưng sau tất cả, tôi hiểu rằng mỗi sự thay đổi đều bắt đầu từ nhận thức của chính mình, và tôi sẽ cố gắng học cách sống chậm lại để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Bởi lẽ, một thế giới tốt đẹp không thể được xây dựng bởi những trái tim lạnh lùng và đôi mắt chai sạn trước nỗi đau của đồng loại. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu mọi người đều chọn cách sống thờ ơ, thì thế giới này sẽ ra sao? Chẳng phải đó sẽ là một địa ngục lạnh lẽo nơi không một bàn tay nào dang ra để cứu giúp, không một trái tim nào biết rung cảm trước nỗi đau của nhau đó sao? Vậy nên, việc từ bỏ lối sống vô cảm không còn là một lựa chọn nữa, mà nó trở thành một đòi hỏi sống còn từ lương tâm và đạo đức của mỗi người. Hãy để lòng trắc ẩn dẫn lối, để chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn vì nhau, bởi suy cho cùng, hạnh phúc đích thực chỉ nảy nở từ những kết nối yêu thương chân thành. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Tóm lại, thái độ sống thờ ơ, vô cảm là một hiện tượng tiêu cực cần được nhận diện và loại bỏ ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày. Mỗi chúng ta có thể bắt đầu bằng việc không quay lưng trước người già neo đơn, không làm ngơ trước đứa trẻ bị bắt nạt, hay đơn giản là dành thời gian hỏi han bố mẹ sau một ngày vội vã. Việc từ bỏ sự vô cảm chính là hành trình "sưởi ấm" lại trái tim mình, hành trình ấy tuy không dễ dàng nhưng hoàn toàn có thể nếu ta đủ quyết tâm và có ý thức. Đừng chần chừ, hãy bắt đầu ngay hôm nay, bởi một hành động nhỏ vì người khác cũng chính là cách ta đang vun đắp cho chính tâm hồn mình thêm phong phú và đáng sống.
|

Danh sách bình luận