viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ.

Đối với mỗi con người, trách nhiệm yêu thương, kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất suốt cuộc đời.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 1

Đối với mỗi con người, trách nhiệm yêu thương, kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất suốt cuộc đời.


Mở đoạn trực tiếp Mẫu 2

Trong hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân, việc thực hiện tròn vẹn trách nhiệm đối với cha mẹ chính là thước đo chuẩn mực nhất của đạo đức.


Mở đoạn trực tiếp Mẫu 3

Nhận thức rõ ràng và thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ là cách để chúng ta đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục như trời biển.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 1

Mở đoạn bằng một câu ca dao, tục ngữ.
"Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" là câu ca dao quen thuộc đã khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ người Việt. Lời ca ấy không chỉ ngợi ca công ơn trời biển của đấng sinh thành mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn dòng chảy của tình yêu thương. Chính từ tình yêu thương vô bờ bến ấy, mỗi người con cần phải thức tỉnh và gọi tên trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 2

Mở đoạn bằng một câu danh ngôn.
Có ý kiến cho rằng: "Trên đời này, duy chỉ có cha mẹ là yêu thương ta vô điều kiện, còn những người khác cần phải có điều kiện mới yêu thương ta". Quả thực, tình yêu của cha mẹ là tài sản vô giá và thiêng liêng nhất mà chúng ta may mắn có được trong cuộc đời. Đứng trước tình cảm vĩ đại ấy, việc sống sao cho trọn vẹn trách nhiệm và đạo làm con trở thành một lẽ tất yếu của mỗi cá nhân.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 3

Mở đoạn bằng hình ảnh biểu tượng.
Nhìn vào những nếp nhăn trên trán cha và đôi bàn tay chai sần của mẹ, ta mới thấu hiểu được cái giá của sự trưởng thành mà mình đang có. Mỗi bước đi vững chãi của chúng ta ngày hôm nay đều được đánh đổi bằng thanh xuân, sức khỏe và cả những âu lo bạc tóc của đấng sinh thành. Nhận thức được sự hi sinh thầm lặng đó, trong lòng mỗi người con đều phải dấy lên một ý thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 4

Mở đoạn bằng phương pháp phản đề 

Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ, có những người mải miết chạy theo những danh vọng, tiền tài phương xa mà vô tình lãng quên đi hai bóng hình lặng lẽ ở quê nhà. Họ quên mất rằng, khi họ đang lớn lên cũng là lúc cha mẹ đang già đi và thời gian ở bên đấng sinh thành ngày càng ngắn lại. Lối sống vô tâm ấy đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 5

Mở đoạn bằng việc khơi gợi dòng cảm xúc, tâm trạng.
Có những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, bất chợt nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ cha, lòng ta lại thắt lại một niềm thương cảm nghẹn ngào. Ta nhận ra mình đã nhận từ cha mẹ quá nhiều nhưng chưa thể bù đắp hay đền đáp được bao nhiêu. Cảm xúc ấy chính là hồi chuông tự thức, nhắc nhở chúng ta cần phải sống có trách nhiệm hơn để trở thành chỗ dựa cho cha mẹ.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 6

Mở đoạn bằng một câu hỏi tu từ.
Đã bao lâu rồi bạn chưa tự tay nấu cho cha mẹ một bữa cơm, hay đơn giản là gọi điện hỏi thăm sức khỏe của họ? Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta xem sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên mà quên đi nghĩa vụ của một người con. Câu hỏi ấy buộc mỗi chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm về trách nhiệm thiêng liêng mà bản thân cần thực hiện đối với đấng sinh thành.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 7

Mở đoạn đi từ quy luật của tự nhiên và thời gian.
Thời gian là một dòng chảy tuyến tính tàn nhẫn, nó lấy đi tuổi trẻ của cha mẹ để đổi lấy sự khôn lớn và trưởng thành cho chúng ta. Chúng ta có cả tương lai phía trước với biết bao hoài bão, nhưng thời gian của cha mẹ thì đang dần cạn kiệt theo từng ngày. Quy luật nghiệt ngã ấy thôi thúc mỗi người con phải hành động ngay lập tức, sống trọn vẹn với trách nhiệm phụng dưỡng và yêu thương cha mẹ khi còn có thể.


Kết đoạn không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, hiếu thảo và thực hiện tốt trách nhiệm với cha mẹ chính là bổn phận cao cả, thiêng liêng nhất của mỗi con người.


Kết đoạn không mở rộng Mẫu 2

Như vậy, việc sống có trách nhiệm với cha mẹ không chỉ là đạo lý làm người mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp.


Kết đoạn không mở rộng Mẫu 3

Chung quy lại, mỗi chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay bằng những việc làm thiết thực để tròn vẹn chữ hiếu với cha mẹ.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 1

Trách nhiệm đối với cha mẹ không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà nó phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Khi chúng ta biết yêu thương đấng sinh thành, chúng ta cũng đang tự nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn nhân ái để bước vào đời. Hãy trân trọng từng phút giây khi cha mẹ còn ở bên, bởi đó là hạnh phúc lớn lao nhất mà không một thứ của cải nào trên thế gian có thể đổi lấy.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 2

 Sống trọn vẹn trách nhiệm với cha mẹ chính là gốc rễ của mọi đức tính tốt đẹp khác trong cuộc đời mỗi con người. Một người không biết yêu thương cha mẹ mình thì khó có thể yêu thương hay cống hiến chân thành cho xã hội. Vì vậy, hoàn thiện đạo làm con không chỉ là sống cho gia đình, mà còn là bước chuẩn bị vững chắc để trở thành một công dân có ích.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 3

Nhìn lại chặng đường đã qua, ta thầm cảm ơn vì luôn có cha mẹ là bến đỗ bình yên sau mỗi lần vấp ngã. Ý thức được trách nhiệm của bản thân, em tự hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của người. Mong rằng tất cả những ai đang còn cha mẹ trên đời hãy biết yêu thương và trân trọng, đừng để đến khi "cài lên ngực bông hồng màu trắng" mới giật mình hối tiếc.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 4

Yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ khi họ về già không chỉ là sự đền đáp nghĩa tình, mà còn là quy luật tiếp nối tốt đẹp của đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Cách chúng ta đối xử với đấng sinh thành ngày hôm nay chính là tấm gương phản chiếu để con cái đối xử với chúng ta trong tương lai. Vì vậy, sống trọn vẹn trách nhiệm với cha mẹ là cách chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống cho mai sau.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 5

Cuộc đời mỗi người có thể đi qua trăm ngả đường, gặp gỡ vạn người và gặt hái được nhiều thành công vang dội, nhưng nhà là nơi duy nhất đón ta về bằng tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Mọi vinh hoa phú quý ngoài kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta để cha mẹ mình phải sống trong cô đơn và tủi hổ. Hãy luôn nhớ rằng, sự thành công lớn nhất của một con người trước hết là sự công nhận của cha mẹ về một đứa con hiếu thảo, trưởng thành.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 6

Chúng ta thường có thói quen kiên nhẫn với người ngoài nhưng lại dễ dàng buông lời cáu gắt với những người thân yêu nhất, đặc biệt là cha mẹ. Đã đến lúc bản thân mỗi người cần thay đổi, biết kiềm chế cái tôi cá nhân để lắng nghe và thấu hiểu cho những lo toan, suy nghĩ của đấng sinh thành. Hãy trao đi tình yêu thương và sự quan tâm một cách kịp thời, bởi thời gian của cha mẹ không chờ đợi một ai và lời xin lỗi muộn màng sẽ chẳng bao giờ có thể xoa dịu được những tổn thương.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 7

Suy cho cùng, trách nhiệm đối với cha mẹ không nằm ở những điều cao siêu, vĩ đại mà ẩn hiện ngay trong nụ cười bình yên của họ khi thấy con cái khôn lớn, trưởng thành. Bản thân em nhận thức sâu sắc rằng, việc nỗ lực trở thành một người tử tế, có ích cho xã hội chính là món quà báo hiếu tuyệt vời nhất dành tặng mẹ cha. Hãy hành động từ hôm nay, từ những cái ôm siết chặt hay những lời hỏi han ân cần, để hành trình làm con của chúng ta không phải nuối tiếc bất cứ điều gì.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close