viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảmTrong xã hội hiện đại ngày nay, một căn bệnh tinh thần đáng sợ đang âm thầm lan rộng mang tên thái độ sống thờ ơ, vô cảm. Lối sống này không chỉ làm băng hoại các giá trị đạo đức tốt đẹp mà còn đẩy con người ra xa nhau hơn. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải nhận thức rõ tác hại của nó và kiên quyết từ bỏ lối sống tai hại này.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Trong xã hội hiện đại ngày nay, một căn bệnh tinh thần đáng sợ đang âm thầm lan rộng mang tên thái độ sống thờ ơ, vô cảm. Lối sống này không chỉ làm băng hoại các giá trị đạo đức tốt đẹp mà còn đẩy con người ra xa nhau hơn. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải nhận thức rõ tác hại của nó và kiên quyết từ bỏ lối sống tai hại này. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Thái độ sống thờ ơ, vô cảm đối với thế giới xung quanh đang trở thành một vấn nạn nhức nhối trong cuộc sống hôm nay. Nó biến con người thành những cỗ máy vô tri, đánh mất đi khả năng thấu cảm và sẻ chia vốn có. Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh để loại bỏ sự lạnh lùng ấy ra khỏi tâm hồn mình. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Sự phát triển của công nghệ và nhịp sống hối hả vô tình khiến nhiều người rơi vào cái bẫy của sự dửng dưng, vô cảm. Đây là một thái độ sống tiêu cực, bào mòn lòng nhân ái và sự gắn kết giữa con người với con người. Việc từ bỏ lối sống ích kỷ, lạnh lùng này là điều vô cùng cấp thiết để xây dựng một xã hội nhân văn hơn. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng hình ảnh so sánh Một dòng sông nếu ngừng chảy và từ chối đón nhận những con suối nhỏ sẽ sớm trở thành một đầm lầy tù đọng, cô độc. Con người chúng ta cũng vậy, nếu lựa chọn lối sống khép kín, quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại thì tâm hồn cũng sẽ dần héo úa như dòng sông chết ấy. Sự thờ ơ, vô cảm chính là bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với dòng chảy ấm áp của tình yêu thương. Khi con người không còn biết rung động trước cuộc đời, cuộc sống sẽ chỉ còn là một chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa. Hãy đập tan sự lạnh giá đó để dòng nước mát của lòng nhân ái được khơi thông và lan tỏa. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng hình ảnh tương phản Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng câu hỏi tu từ Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng câu danh ngôn Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mở bài bằng thực tế đời sống Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng lối nghị luận đi từ quy luật tự nhiên đếnxã hội Tạo hóa sinh ra loài người vốn không phải để chúng ta tồn tại như những cá thể độc lập, biệt lập mà là để nương tựa và sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng, guồng quay khốc liệt của cơm áo gạo tiền đang đẩy con người vào lối sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Người ta quên mất rằng, niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ giảm đi một nửa khi có sự đồng cảm, sẻ chia. Việc nuôi dưỡng sự dửng dưng, lạnh nhạt với xung quanh chính là đi ngược lại quy luật nhân văn của sự sống. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc của sự vô cảm để đón nhận và trao đi yêu thương khi còn có thể. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Tóm lại, thái độ sống thờ ơ, vô cảm là một rào cản lớn ngăn cách con người đến với hạnh phúc đích thực. Hãy kiên quyết loại bỏ lối sống ích kỷ này để mở rộng lòng mình với thế giới xung quanh. Chỉ khi biết yêu thương và sẻ chia, cuộc sống của chúng ta mới thực sự trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Như vậy, việc từ bỏ sự vô cảm, dửng dưng không còn là lựa chọn cá nhân mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người hãy tự ý thức thay đổi bản thân bằng những hành động quan tâm nhỏ bé nhất mỗi ngày. Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới ấm áp, nơi lòng nhân ái luôn được tôn vinh. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Chung quy lại, sự vô cảm chính là liều thuốc độc âm thầm giết chết tâm hồn và các giá trị đạo đức tốt đẹp. Đã đến lúc chúng ta phải giã từ thái độ sống lạnh lùng ấy để sống một cuộc đời biết rung động và thấu cảm. Hãy mở lòng ra để thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng để trân trọng. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Cuộc hành trình từ bỏ sự thờ ơ, vô cảm không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà nó đòi hỏi sự thức tỉnh từ trong nhận thức của mỗi cá nhân. Khi chúng ta biết dừng lại để lắng nghe một tiếng thở dài, biết đưa tay ra nâng đỡ một người ngã quỵ, đó là lúc xã hội bắt đầu thay đổi. Từ việc thay đổi chính mình, chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, một đốm lửa nhỏ có thể sưởi ấm cả một đêm đông lạnh giá, và lòng nhân ái của bạn chính là đốm lửa ấy. Hãy sống sao cho mỗi ngày qua đi, thế giới này lại bớt đi một phần lạnh lẽo và thêm một phần yêu thương. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Nhìn về tương lai, một xã hội văn minh và phát triển bền vững không thể được xây dựng trên nền tảng của những trái tim băng giá và dửng dưng. Thế hệ trẻ hôm nay cần phải là những người tiên phong bước ra khỏi chiếc vỏ ốc ích kỷ để hòa mình vào nỗi đau và niềm vui của cộng đồng. Việc học tập tri thức phải luôn đi đôi với việc rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. Đừng để những thiết bị công nghệ vô tri biến chúng ta thành những người máy sinh học mất đi cảm xúc. Hãy để tình yêu thương làm kim chỉ nam cho mọi hành động, biến thế giới này thành một ngôi nhà chung ngập tràn sự ấm áp. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Khép lại những suy ngẫm về căn bệnh vô cảm, tôi chợt nhận ra rằng ranh giới giữa một cuộc sống ý nghĩa và một sự tồn tại vô vị vốn rất mong manh. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ với nỗi đau của người khác, thì đến một ngày nào đó khi gặp hoạn nạn, ta cũng sẽ chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ từ xung quanh. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, sự lạnh lùng ta trao đi hôm nay chính là cái giá lạnh ta phải nhận lại ngày mai. Vì vậy, việc từ bỏ lối sống dửng dưng hôm nay chính là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai của chính bản thân chúng ta. Hãy bắt đầu mở lòng ngay từ bây giờ, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong sự ích kỷ và cô độc. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Câu chuyện về cuộc chiến chống lại sự vô cảm thực chất chính là cuộc chiến để tìm lại phần "người" cao đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Khi bạn biết đau trước nỗi đau của đồng loại, biết bất bình trước những điều bất công, đó là minh chứng cho thấy bạn đang thực sự sống. Sống không chỉ là hít thở và tồn tại, mà sống là phải hành động, phải cống hiến và biết xót thương. Đừng đợi đến khi xã hội kêu gọi, hãy tự biến mình thành một đại sứ của lòng nhân ái trong chính gia đình và khu phố của mình. Khi hàng triệu bàn tay cùng nắm chặt, bức tường của sự thờ ơ sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho ánh sáng của tình người. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Trải qua bao biến động của lịch sử, điều giúp dân tộc Việt Nam ta trường tồn và vượt qua mọi bão giông chính là truyền thống "lá lành đùm lá rách" đầy tính nhân văn. Thật xót xa nếu thế hệ hôm nay lại để cho sự thờ ơ, vô cảm làm mai một đi tài sản tinh thần vô giá ấy của cha ông. Từ bỏ thái độ dửng dưng không chỉ là cứu rỗi tâm hồn mình mà còn là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đất nước. Hãy để những bài học về lòng vị tha, sự sẻ chia được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ có như vậy, quốc gia mới có thể phát triển hùng cường dựa trên một nền tảng đạo đức vững chắc. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu, và lòng nhân ái chính là gam màu ấm áp nhất làm nên vẻ đẹp của bức tranh ấy. Nếu ai cũng chọn gam màu xám xịt của sự thờ ơ, vô cảm, cuộc đời này sẽ trở nên u ám và đáng sợ biết bao. Thay vì đứng ngoài cuộc và phán xét, mỗi chúng ta hãy tự mình tô thêm những nét vẽ của sự quan tâm, thấu hiểu lên cuộc đời. Một lời hỏi thăm đúng lúc, một nụ cười khích lệ hay một hành động thiện nguyện nhỏ bé đều có sức mạnh chữa lành vô cùng lớn lao. Đừng ngần ngại trao đi, vì tình yêu thương là thứ duy nhất càng cho đi thì lại càng giàu có. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Khi đứng trước ranh giới của sự lựa chọn giữa ích kỷ cá nhân và sẻ chia cộng đồng, mong rằng mỗi chúng ta đều đủ sáng suốt để không chọn sự vô cảm. Sự dửng dưng có thể mang lại cho bạn một cảm giác an toàn giả tạo trong chốc lát, nhưng nó sẽ để lại một khoảng trống hoác hoen rỉ trong tâm hồn về lâu dài. Hãy dũng cảm đạp đổ bức tường vô hình đang ngăn cách bạn với thế giới bên ngoài để thấy cuộc đời rộng lớn và tươi đẹp biết bao. Sống là để yêu thương, để được khóc nụ cười của người khác và cười niềm vui của đồng loại. Hãy để tiếng lòng của sự thấu cảm dẫn lối, biến cuộc đời của bạn thành một khúc ca nhân văn đầy ý nghĩa.
|

Danh sách bình luận