Viết bài văn tả cảnh trường em vào buổi sáng- Giới thiệu ngôi trường của em. - Khung cảnh trường học vào buổi sáng: thời điểm đẹp và nhộn nhịp nhất trong ngày. - Nêu tình cảm của em đối với mái trường.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. Mở bài - Giới thiệu ngôi trường của em. - Khung cảnh trường học vào buổi sáng: thời điểm đẹp và nhộn nhịp nhất trong ngày. - Nêu tình cảm của em đối với mái trường. II. Thân bài 1. Tả khung cảnh trường trước giờ học a. Tả bao quát - Buổi sáng, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ. - Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống mái trường. - Từ xa, ngôi trường nổi bật với màu sơn tươi sáng. - Cổng trường rộng mở đón học sinh. b. Tả sân trường - Sân trường sạch sẽ, còn hơi ướt vì sương sớm. - Lá cây đung đưa trong gió. - Chim hót líu lo trên cành. - Bồn hoa đủ màu sắc nở rực rỡ. - Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ. c. Tả lớp học và dãy phòng học - Các dãy lớp học ngay ngắn, khang trang. - Cửa kính sáng bóng. - Bàn ghế xếp thẳng hàng. - Bảng đen sạch sẽ chờ giờ học mới. 2. Tả hoạt động của thầy cô và học sinh a. Học sinh đến trường - Từng tốp học sinh đeo cặp sách vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. - Có bạn ôn bài, có bạn chơi nhảy dây, đá cầu. - Tiếng cười nói làm sân trường thêm náo nhiệt. b. Hoạt động của thầy cô - Thầy cô đến trường với nụ cười hiền hậu. - Một số thầy cô đi kiểm tra lớp học. - Thầy cô trò chuyện, hỏi han học sinh. c. Âm thanh và không khí buổi sáng - Tiếng chim hót hòa cùng tiếng nói cười. - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học. - Học sinh nhanh chóng xếp hàng hoặc vào lớp. III. Kết bài - Khẳng định lại vẻ đẹp của trường vào buổi sáng. - Nêu tình cảm gắn bó của em với trường lớp, thầy cô, bạn bè. - Liên hệ: Hứa chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với mái trường thân yêu. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Buổi sáng ở trường em luôn nhộn nhịp và đầy sức sống. Từ xa nhìn lại, ngôi trường nổi bật dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của bình minh. Cổng trường rộng mở đón học sinh đến lớp. Trên sân trường, những hàng cây phượng khẽ đung đưa trong gió sớm. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ giữa sân. Các bạn học sinh ríu rít trò chuyện làm không khí thêm vui tươi. Có bạn đang ôn bài, có bạn chơi nhảy dây, đá cầu. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười nói vang khắp sân trường. Những dãy lớp học vàng tươi trông thật sạch đẹp và thân thuộc. Các thầy cô giáo bước vào trường với nụ cười hiền hậu. Ai cũng chuẩn bị cho một ngày học mới đầy hứng khởi. Em rất yêu khung cảnh trường em vào buổi sáng vì nơi đây chứa biết bao niềm vui tuổi học trò. Mỗi ngày đến trường đối với em đều là một ngày thật ý nghĩa. Bài tham khảo Mẫu 1 Mỗi buổi sáng đến trường đều mang đến cho em những cảm xúc thật đặc biệt, nhất là vào những ngày hè trong trẻo. Khi kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ, bầu trời phía đông đã bắt đầu ửng sáng. Từ ngoài cổng nhìn vào, ngôi trường của em hiện lên đẹp như một bức tranh được phủ bởi ánh bình minh dịu dàng. Lúc ấy, cả sân trường còn chìm trong màn sương mỏng. Những dãy lớp học im lìm dưới sắc hồng cam nhè nhẹ của buổi sớm, trông như một tòa lâu đài cổ tích đang còn say ngủ. Các bức tường còn đẫm hơi sương nên sẫm màu hơn thường ngày. Trên sân, những hàng bàng đứng lặng im, tán lá rộng lớn gần như không lay động. Lá cờ đỏ trên cột cờ giữa sân cũng rủ xuống yên ắng, khiến không gian trở nên thật thanh bình. Chỉ một lát sau, mặt trời dần nhô cao hơn. Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, nhẹ nhàng rải xuống sân trường. Màn sương mờ nhanh chóng tan đi, để lộ khoảng sân rộng sạch sẽ và khô ráo. Gió sớm bắt đầu thổi nhè nhẹ làm lá cây xào xạc. Vài chiếc lá khô bị cuốn chạy vòng quanh sân như đang vui đùa cùng cơn gió. Trên cành bàng, những chú chim nhỏ cũng ríu rít cất tiếng hót chào ngày mới. Trong các bồn hoa ven sân, những bông hoa vừa hé nở khẽ đung đưa dưới nắng mai. Các lớp học đã mở cửa từ sớm. Ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, soi lên những dãy bàn ghế ngay ngắn đang chờ chúng em tới lớp. Giữa không gian yên tĩnh ấy, tiếng chổi quét sân của cô lao công vang lên đều đều nghe thật thân thuộc. Rồi từng tốp học sinh bắt đầu đến trường. Bạn thì ôn bài, bạn trò chuyện ríu rít, bạn khác lại chạy nhảy trên sân. Tiếng cười nói khiến ngôi trường bừng tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài. Em rất yêu khung cảnh trường học vào buổi sáng, bởi mỗi lần ngắm nhìn, em đều cảm thấy vui vẻ và háo hức cho một ngày học mới. Bài tham khảo Mẫu 2 Được xây dựng từ những năm sáu mươi của thế kỉ hai mươi – đó là trường “Tiểu học Cát Linh” thân yêu của em. Trường đối diện với khách sạn Hà Nội, nằm trên phố Cát Linh. Mỗi buổi sáng đến trường, em đều cảm thấy ngôi trường hiện lên thật đẹp và thân thuộc dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Ngoài cổng trường, hai cái cột đỏ thẫm lát gạch hoa nổi bật giữa nền trời trong xanh. Ở phía trên cao là tấm biển đề “Trường Tiểu học Cát Linh” màu đỏ tươi, nổi bật trên nền sơn trắng. Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày chiếu lên tấm biển khiến nó càng thêm rực rỡ. Con đường vào trường dài độ hai trăm mét. Bên trái là bức tường vàng ngăn cách trường tiểu học với trường trung học. Bên phải là dãy nhà chờ có hàng ghế đá mát lạnh còn đọng hơi sương sớm. Không khí buổi sáng rất trong lành, gió nhẹ thổi làm những tán cây ven đường khẽ lay động. Trong trường, trước mặt là dãy nhà hai tầng, bên trái là khu vui chơi. Giữa sân trường, hàng cây đa, cây bàng tỏa bóng mát bốn mùa. Vào buổi sáng, những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, in xuống sân trường những vệt sáng lung linh. Chim chóc trên cành ríu rít gọi nhau nghe thật vui tai. Sân trường được đổ bê-tông nên rất sạch sẽ. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá vàng khô bị gió cuốn nhẹ chạy vòng quanh sân. Dãy lớp học hai tầng của chúng em được quét vôi vàng trông càng tươi sáng dưới nắng mai. Các lớp học đều có khẩu hiệu, bảng đen, bàn ghế kê ngay ngắn và bảng thi đua. Khi buổi sáng bắt đầu, các cửa lớp được mở ra để đón gió trời mát mẻ. Tiếng học sinh cười nói ríu rít khiến ngôi trường vốn yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hơn. Sau sân khấu với cột cờ là phòng đoàn đội. Phòng tuy nhỏ nhưng cũng diễn ra đủ các hoạt động của đội. Phòng ban giám hiệu rất hiện đại với một máy vi tính và ti vi. Nếu bịt mắt vào bên trong rồi mở mắt ra, có lẽ em sẽ nghĩ đây là một công sở. Phòng hội đồng có máy vi tính, lịch công tác, đôi loa và máy photo-copy. Cuối sân trường là thư viện và phòng tin học, nơi thường thu hút học sinh đến học tập. Sân sau có vườn trường với đủ loại cây xanh và chim chóc hót ríu rít. Sau nữa là sân bóng đá, bóng rổ và nhà bếp. Em rất yêu quý ngôi trường này. Ngôi trường không chỉ giúp em học tập mà còn lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Em mong rằng trường em sẽ luôn là lá cờ đầu trong ngành giáo dục, có cơ sở vật chất ngày càng khang trang và có thêm nhiều thầy cô giáo dạy giỏi. Bài tham khảo Mẫu 3 Trường của em là một ngôi trường nhỏ nằm nép mình ở cuối phố. Nơi ấy đã gắn bó với em qua biết bao ngày học tập và vui chơi. Mỗi góc sân, hàng cây hay lớp học đều để lại trong em những tình cảm thân thương. Nhưng có lẽ, đẹp nhất vẫn là khung cảnh ngôi trường vào buổi sáng sớm, đặc biệt là buổi sáng mùa hè dịu mát. Đó là lúc ông mặt trời vừa thức dậy phía chân trời xa. Ánh nắng ban mai còn nhạt và mỏng, chỉ lặng lẽ phủ xuống mái trường một màu vàng nhè nhẹ. Cả ngôi trường như vừa tỉnh giấc sau một đêm dài yên ắng. Khi ấy, sân trường còn rất vắng vẻ vì học sinh chưa tới đông đủ. Không gian im lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng lá khô bị gió cuốn trên mặt sân phát ra âm thanh xào xạc. Những tán cây cao khẽ rung lên trong làn gió sớm, tạo thành tiếng thì thầm khe khẽ như đang trò chuyện cùng nhau. Đâu đó trên cành phượng, vài chú chim nhỏ đã thức dậy từ sớm, ríu rít gọi nhau chào ngày mới. Sau một đêm đẫm sương, sân trường và những bức tường dường như sẫm màu hơn thường ngày. Những giọt sương nhỏ đọng trên lan can, bồn hoa hay kẽ lá lấp lánh như những hạt pha lê bé xíu. Chúng khiến cho ngôi trường mang một vẻ đẹp thật đặc biệt, vừa dịu dàng vừa có chút lạnh se của buổi sớm tinh mơ. Thế nhưng, vẻ yên tĩnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Chẳng bao lâu sau, mặt trời lên cao hơn, ánh nắng cũng trở nên rực rỡ. Những tia nắng tinh nghịch ùa xuống sân trường, len qua kẽ lá, trải dài trên hành lang rồi ghé vào từng ô cửa lớp học. Hơi sương dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và tươi sáng. Cả ngôi trường như bừng tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài. Từng tốp học sinh bắt đầu đến trường. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói vui vẻ khiến sân trường trở nên náo nhiệt hơn. Các lớp học mở rộng cửa đón học sinh vào học bài và chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứng khởi. Em rất thích ngắm nhìn sự thay đổi của ngôi trường vào mỗi buổi sáng. Từ vẻ yên lặng ban đầu đến không khí rộn ràng khi học sinh tới lớp, tất cả đều khiến em cảm thấy vui vẻ và háo hức. Chính những khoảnh khắc ấy đã làm cho em thêm yêu mái trường thân yêu của mình hơn mỗi ngày. Bài tham khảo Mẫu 4 Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là những tháng ngày hồn nhiên, vô tư với biết bao kỉ niệm thân thương bên thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Với em, ngôi trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ những cảm xúc trong trẻo của tuổi thơ. Và có lẽ, điều khiến em yêu nhất chính là khung cảnh sân trường vào mỗi buổi sáng. Một buổi sớm mai, em đến trường khi ngày mới vừa bắt đầu. Phía chân trời, ông mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên sau những mái nhà xa xa. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng trải xuống mặt đất, đánh thức cây cối và vạn vật sau một đêm dài yên ngủ. Em tung tăng bước đến trường, lòng đầy háo hức cho một ngày học mới. Từ phía xa nhìn lại, sân trường như nép mình sau những hàng cây xanh mát. Khi đến gần hơn, em mới thấy khoảng sân rộng lớn vẫn còn khá vắng vẻ. Không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu. Những hàng cây phượng, cây bàng khẽ đung đưa trong gió sớm, tựa như còn ngái ngủ. Lá cây rung rinh nhè nhẹ như đang vẫy chào ngày mới. Trên cành cao, những chú chim nhỏ chuyền từ cành này sang cành khác rồi cất tiếng hót líu lo, khiến không gian buổi sáng thêm vui tươi và sinh động. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn. Sân trường vì thế mà đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Từng tốp học sinh nối nhau bước vào cổng trường. Màu áo trắng tinh khôi hòa cùng màu khăn quàng đỏ thắm làm sân trường như bừng sáng. Các bạn học sinh trò chuyện ríu rít, tiếng cười vang lên khắp nơi. Giữa sân trường, những cây bàng, cây phượng đứng thẳng tắp, trên lá còn đọng lại vài giọt sương trong veo lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Tiếng chim hót dần bị lấn át bởi tiếng nói cười, tiếng bước chân và tiếng gọi nhau í ới. Bạn thì tất bật trực nhật, lau bảng, kê bàn ghế cho ngay ngắn. Bạn khác lại tranh thủ chơi nhảy dây, đá cầu trước giờ vào lớp. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân trường, mang theo vẻ hồn nhiên và trong sáng của tuổi học trò. Hòa cùng bầu không khí náo nhiệt ấy, loa phát thanh của trường vang lên những bản nhạc vui tươi. Ánh nắng ban mai vẫn phủ khắp sân trường như đang chăm chú ngắm nhìn mọi hoạt động diễn ra nơi đây. Rồi tiếng trống trường bất ngờ vang lên giòn giã báo hiệu giờ học bắt đầu. Học sinh nhanh chóng ùa vào lớp, sân trường lại trở nên yên tĩnh. Khung cảnh buổi sáng trên sân trường luôn để lại trong em những cảm xúc thật đẹp. Dù mai này có rời xa mái trường thân yêu, em vẫn sẽ mãi nhớ về những buổi sáng trong trẻo, rộn ràng và đầy ắp tiếng cười ấy. Bài tham khảo Mẫu 5 Phương pháp giải: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường…” mỗi lần nghe giai điệu ấy vang lên, em lại nhớ đến những buổi sáng thân thương dưới mái trường của mình. Dù giờ đây em đã quen với con đường đến lớp, nhưng hình ảnh mẹ nắm tay em bước qua cổng trường trong buổi sớm đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức. Và cũng từ hôm ấy, em bắt đầu yêu khung cảnh sân trường mỗi độ bình minh. Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa sau một đêm dài. Ông mặt trời còn chưa lên hẳn, chỉ mới thả vài tia nắng mỏng manh xuống sân trường. Những giọt sương còn đọng trên lá cây lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ. Sân trường rộng rãi và sạch sẽ, vẫn còn hơi lạnh của buổi sớm mai. Giữa sân trường, những hàng phượng già đứng im lặng, tán lá xanh mướt khẽ rung rinh trong gió. Vài chú chim sẻ nhảy nhót trên cành, ríu rít gọi nhau như đang đánh thức cả ngôi trường dậy. Từ các lớp học, ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài hành lang. Cánh cửa lớp mở rộng, để lộ những dãy bàn ghế ngay ngắn đang chờ học sinh đến. Chẳng bao lâu sau, sân trường bắt đầu đông vui hơn. Từng tốp học sinh nối nhau bước vào cổng trường với tiếng cười nói rộn rã. Bạn thì tranh thủ ôn bài, bạn lại tụm năm tụm ba kể chuyện hôm qua. Góc sân phía bên kia, mấy bạn nữ chơi nhảy dây, tiếng chân nhịp nhàng vang lên vui tai. Các thầy cô cũng đã đến trường, dịu dàng mỉm cười với học sinh. Không khí buổi sáng vì thế mà trở nên ấm áp và đầy sức sống. Rồi tiếng trống trường vang lên “tùng… tùng… tùng…” báo hiệu giờ học bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, sân trường đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên ắng. Nắng mai vẫn nhẹ nhàng phủ xuống những tán cây, như lưu giữ lại tiếng cười trong trẻo của tuổi học trò. Em hiểu rằng rồi mai này mình sẽ lớn lên, có thể đi qua nhiều nơi khác. Nhưng chắc hẳn sẽ không đâu có được cảm giác bình yên như buổi sáng dưới mái trường thân yêu nơi bắt đầu của những ước mơ nhỏ bé và những tháng năm đẹp nhất đời người.
|

Danh sách bình luận