Viết bài văn tả quang cảnh trường em

- Giới thiệu khái quát về ngôi trường em đang học. - Nêu cảm nhận chung: trường là nơi gắn bó, thân quen, có nhiều kỉ niệm đẹp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về ngôi trường em đang học.

- Nêu cảm nhận chung: trường là nơi gắn bó, thân quen, có nhiều kỉ niệm đẹp.

II. Thân bài

1. Tả bao quát ngôi trường

- Trường nằm ở vị trí nào (gần đường, trong khu dân cư, hay vùng quê…).

- Quy mô trường: rộng hay vừa, có nhiều dãy nhà, sân trường rộng hay hẹp.

- Cổng trường: cao, có bảng tên trường, hàng cây hoặc cờ Tổ quốc trước cổng.

- Cảm nhận chung: trường sạch đẹp, khang trang, gần gũi.

2. Tả chi tiết cảnh vật trong trường

- Sân trường:

+ Sân rộng, lát gạch hoặc xi măng phẳng.

+ Có cây xanh, bồn hoa, ghế đá.

+ Cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ giữa sân.

+ Vào giờ ra chơi: sân trường nhộn nhịp, tiếng cười nói, chạy nhảy.

- Các dãy lớp học:

+ Nhà tầng hoặc nhà cấp bốn.

+ Cửa sổ, cửa ra vào, bảng lớp, bàn ghế bên trong.

+ Không gian lớp học sạch sẽ, gọn gàng, trang trí đẹp.

3. Tả hoạt động của học sinh và thầy cô

- Giờ học: nghiêm túc, yên tĩnh.

- Giờ ra chơi: vui vẻ, sôi động, chơi đá cầu, nhảy dây, đọc sách.

- Thầy cô đi lại, hướng dẫn học sinh tận tình.

- Lao công quét dọn, chăm sóc trường lớp.

III. Kết bài

- Nêu lại tình cảm của em với ngôi trường.

- Khẳng định trường là nơi gắn bó, thân yêu.

- Bày tỏ mong muốn giữ gìn, bảo vệ trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Ngôi trường của em nằm ở gần con đường làng quen thuộc, mỗi ngày em đều đến học với biết bao niềm vui. 

Trường em không quá rộng nhưng rất sạch đẹp và khang trang. Bước vào bên trong, sân trường hiện ra rộng rãi và thoáng mát. Những hàng cây xanh tỏa bóng râm mát rượi, tạo nên một không gian dễ chịu. Giữa sân là cột cờ cao, mỗi buổi sáng lá cờ Tổ quốc lại tung bay đầy tự hào. Hai bên sân là các dãy lớp học thẳng hàng, cửa sổ sáng bóng và gọn gàng. Bên trong lớp học, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, bảng đen luôn sạch sẽ. Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Các bạn học sinh chạy nhảy, cười nói vui vẻ dưới tán cây. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, mọi người nhanh chóng trở về lớp, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Em rất yêu quang cảnh trường em vì nơi đây không chỉ đẹp mà còn gắn liền với những kỉ niệm tuổi học trò. Trường học chính là ngôi nhà thứ hai mà em luôn trân trọng.

Bài tham khảo Mẫu 1

Là học sinh, ai cũng có một ngôi trường gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của mình. Em cũng vậy, ngôi trường tiểu học của em chính là nơi đã lưu giữ biết bao niềm vui, kỉ niệm đẹp đẽ và những cảm xúc khó quên. Em yêu ngôi trường của em lắm, như yêu một phần ký ức thân thương của chính mình.

Ngôi trường của em nằm ở khu vực nội ô thành phố nên không quá rộng lớn, nhưng lại rất yên bình và thoáng mát. Ngay từ lần đầu tiên được mẹ đưa đến trường, em đã ấn tượng bởi màu sơn xanh ngọc của các dãy nhà. Màu xanh ấy mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo như vòng tay dịu dàng của mẹ. Mỗi năm học mới, trường lại được sơn sửa lại nên lúc nào cũng trông sạch đẹp và tươi mới. Những mái ngói đỏ tươi nổi bật dưới ánh nắng, khiến ngôi trường càng thêm rực rỡ và gần gũi. Bao quanh trường là hàng rào kiên cố, phía trước có cổng chính và phía sau là cổng phụ. Học sinh chúng em thường ra vào qua cổng chính. Cánh cổng trường làm bằng sắt chắc chắn, được sơn màu vàng kem nổi bật. Trên cổng là tấm biển lớn màu xanh, phía trên ghi dòng chữ “Trường tiểu học Ngô Quyền” màu vàng sáng rất dễ nhìn và trang trọng.

Bước qua cổng là sân trường nhỏ nhắn nhưng rất sạch sẽ và thoáng đãng. Sân không rộng lắm nhưng được thầy cô trồng nhiều cây xanh và hoa nên lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Những luống hoa mười giờ, hoa hồng đua nhau khoe sắc dưới nắng, tạo nên một không gian tươi vui. Mỗi giờ ra chơi, sân trường trở nên nhộn nhịp, các bạn học sinh ùa ra chạy nhảy, trò chuyện và chơi đùa dưới bóng cây mát rượi. Trường em có bốn dãy phòng học. Dãy chính đối diện cổng trường là dãy lớn nhất, gồm hai tầng dành cho khối lớp 1 và lớp 2. Dãy bên trái dành cho lớp 3 và lớp 4, cũng có hai tầng. Dãy bên phải là nơi học của học sinh lớp 5. Ngoài ra còn có dãy phía sau là văn phòng thầy cô và thư viện. Các phòng học tuy không quá rộng nhưng đều được trang bị đầy đủ quạt, đèn, bảng để phục vụ việc học tập tốt nhất. Ở phía sau còn có căn tin nhỏ phục vụ đồ ăn cho học sinh.

Ngôi trường đã gắn bó với em suốt những năm tháng tuổi thơ đầy kỉ niệm. Em luôn yêu quý ngôi trường của mình như một ngôi nhà thứ hai thân thương. Thầy cô như cha mẹ, bạn bè như anh chị em trong một gia đình lớn. Em tự hào về ngôi trường của mình và luôn cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với mái trường thân yêu ấy.

Bài tham khảo Mẫu 2

Có lẽ khi nhắc đến ngôi trường, ai trong chúng ta cũng đều có một nơi thân thuộc luôn hiện lên trong ký ức. Đó không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng tuổi thơ trong trẻo và đầy ắp kỉ niệm khó quên.

Đối với em, ngôi trường tiểu học Lê Lợi chính là mái nhà thứ hai mà em luôn yêu quý. Từ xa nhìn lại, toàn bộ ngôi trường khoác lên mình một màu vàng nhẹ nhàng, khi ánh nắng buổi sáng chiếu xuống lại càng trở nên rực rỡ và ấm áp hơn. Càng đến gần, em càng nhìn rõ chiếc cổng trường màu xanh đã gắn bó từ lâu. Dòng chữ “Trường tiểu học Lê Lợi” nổi bật phía trên như một lời chào thân thương gửi đến mỗi học sinh khi bước vào. Cánh cổng sắt đã cũ, mỗi lần bác bảo vệ mở ra lại phát ra tiếng kẽo kẹt nghe thật quen thuộc. Em cảm giác như cánh cổng ấy luôn rộng mở để đón chúng em bước vào thế giới của tri thức và những điều hay lẽ phải. Bên trong là khoảng sân trường không quá rộng nhưng luôn sạch sẽ và thoáng mát. Những hàng cây phượng, cây bàng tỏa bóng rợp cả một góc sân, tạo nên những khoảng râm mát dễ chịu.

Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh chạy nhảy, cười nói rộn ràng dưới tán cây xanh. Tiếng chim hót trên cao hòa cùng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau tạo thành một bản nhạc vui tươi của tuổi học trò. Các dãy phòng học được sắp xếp ngay ngắn, mỗi lớp đều được trang trí gọn gàng, ấm cúng với bàn ghế, bảng đen và những khẩu hiệu ý nghĩa. Sân trường còn là nơi diễn ra những buổi chào cờ trang nghiêm và các hoạt động tập thể sôi nổi. Những hàng ghế đá dưới gốc cây lớn luôn có bóng dáng các bạn ngồi học bài, trò chuyện sau giờ học. Mỗi góc nhỏ của trường đều gắn với một kỉ niệm đẹp của em và bạn bè.

Em rất tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên Lê Lợi một ngôi trường thân thương đã nuôi dưỡng tuổi thơ em bằng biết bao yêu thương và kỉ niệm khó quên.

Bài tham khảo Mẫu 3

Thấm thoắt đã hơn bốn năm em gắn bó với mái trường tiểu học thân quen. Có lẽ cũng vì thế mà từng góc sân, từng lối đi nơi đây đều trở nên gần gũi và in đậm trong ký ức em.

Từ ngoài đường đi vào trường là một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Hai bên đường, những hàng cây đứng thẳng tắp như những người lính gác ngày đêm che mát cho lối đi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, tán lá lại rung rinh, đung đưa như đang nhảy múa, tạo nên một khung cảnh thật vui mắt và dễ chịu. Đi hết con đường ấy là cánh cổng trường quen thuộc. Cánh cổng sừng sững hiện ra trước mắt em, vừa vững chãi vừa thân thiện như đang dang rộng vòng tay chào đón chúng em bước vào thế giới học tập mỗi ngày.

Bước vào bên trong, sân trường hiện ra rộng rãi với nền gạch đỏ sạch sẽ, gọn gàng. Trên sân, những hàng cây bóng mát tỏa bóng rợp, tạo nên những khoảng không gian mát lành. Cây bằng lăng nở hoa tím thẫm một góc trời, còn cây phượng lại rực đỏ như ngọn lửa tuổi học trò mỗi khi hè về. Xen giữa những hàng cây là các bồn hoa nhỏ xinh, khoe sắc rực rỡ làm cho sân trường thêm sinh động và tươi tắn.

Ngôi trường của em có nhiều phòng học khang trang, được sơn màu vàng óng như ánh nắng ban mai. Màu vàng ấy khiến ngôi trường lúc nào cũng mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc. Các lớp học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng đen và thiết bị học tập hiện đại, giúp chúng em học tập tốt hơn mỗi ngày. Cửa sổ và cửa ra vào đều làm bằng kính, vừa giúp lớp học sáng sủa, vừa tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Em rất yêu ngôi trường của mình. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn sẽ luôn nhớ về mái trường tiểu học thân thương, nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ em.

Bài tham khảo Mẫu 4

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào em mới chỉ là một cô bé lớp một rụt rè núp sau lưng mẹ vậy mà giờ đây đã gần năm năm em theo học tại ngôi trường thân yêu này.

Ngôi trường của em đã được xây cách đây từ rất lâu rồi nên trông nó có một vẻ gì đó rất trang nghiêm và cổ kính. Trường em có tổng cộng ba tòa nhà, hai dãy nhà để xe cho học sinh và một dãy nhà để xe dành cho giáo viên. Ở giữa sân trường còn có một hồ nước rất rộng trồng hoa sen. Hè về những bông hoa sen nở hồng thắm như tô điểm cho ngôi trường của em thêm đẹp hơn. Xung quanh hồ còn có hàng rào cẩn thận để bảo đảm an toàn cho học sinh. Các dãy nhà được xây theo hình chữ U với các bức tường phủ sơn vàng óng toát lên vẻ thân thương, gần gũi.

Trong các lớp học ngoài những những vật dụng cần thiết như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng còn có rất nhiều những thiết bị hiện đại khác như máy chiếu, máy in,…phục vụ cho công việc học tập. Đằng sau trường là một khu đất rất rộng dùng làm nơi để học thể dục và thi đấu thể thao. Trước cửa mỗi lớp học có những bồn hoa bé bé xinh xinh với những bông hoa màu sắc nổi bật thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Ngoài ra, trên sân trường còn có rất nhiều những cây bóng mát khác nhau như cây phượng với sắc đỏ rực rỡ, cây bàng với sắc xanh ngọc dịu mát,…

Đội ngũ giáo viên trường em đều là những thầy cô với chuyên môn cao và nhiệt huyết đối với nghề. Các thầy cô luôn luôn hết mình và tận tâm đối với nghề, luôn coi học sinh như con của mình mà chăm sóc, dạy dỗ. Học sinh trong trường ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, kính thầy, yêu bạn. Em cảm thấy mình rất may mắn khi có thể được học tập tại môi trường lành mạnh này.

Em yêu trường em nhiều lắm. Hình ảnh của ngôi trường thân yêu sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí em như đánh dấu cả một quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp đầy nắng và gió.

Bài tham khảo Mẫu 5

Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với những kỉ niệm riêng, có thể là mái đình, bãi cỏ thả diều hay lớp mẫu giáo đầu tiên. Riêng em, nơi thân thuộc và gắn bó nhất chính là ngôi trường tiểu học nơi em đã học tập suốt những năm tháng đầu đời.

Nhìn từ xa, ngôi trường ẩn mình trong luỹ tre làng xanh mát, thấp thoáng những mảng tường xanh, vàng như một bức tranh nhiều màu sắc nổi bật giữa nền trời trong trẻo. Bước vào cổng trường, trước mắt em hiện ra ba dãy phòng học được xây theo hình chữ H, gọn gàng và cân đối. Những bức tường lớp học mang màu xanh da trời dịu mắt, mái tôn xám bạc đơn giản mà bền vững. Khu nhà Ban giám hiệu và phòng truyền thống nổi bật với mái ngói đỏ, tường sơn vàng kem tạo cảm giác trang nghiêm mà gần gũi.

Ngôi trường có hai khoảng sân chơi rộng rãi, vừa là nơi sinh hoạt tập thể, vừa là sân tập thể dục của học sinh. Sân trước rộng hơn sân sau, luôn rợp bóng mát của những hàng cây bàng, cây phượng đã được trồng từ lâu năm. Ở giữa sân là cột cờ cao vút, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới mỗi khi gió thổi, tạo nên một hình ảnh đầy thiêng liêng và tự hào. Sân sau nhỏ hơn nhưng lại rất yên tĩnh và mát mẻ nhờ bóng cây bàng cổ thụ tán rộng. Trong khuôn viên trường còn có giếng nước, nhà vệ sinh, căng-tin và phòng chơi bóng bàn, tất cả đều được bố trí hợp lí và sạch sẽ. Trường có hơn hai mươi phòng học, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng đen, quạt trần và cả màn hình hỗ trợ học tập hiện đại. Trên tường lớp nào cũng treo ảnh Bác Hồ cùng câu nói nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhắc nhở chúng em cố gắng học tập tốt hơn mỗi ngày.

Đẹp nhất trong trường có lẽ là phòng truyền thống và những bồn hoa chạy dọc hành lang. Phòng truyền thống lưu giữ nhiều hình ảnh, kỉ vật, cờ thi đua, khiến ai bước vào cũng cảm thấy tự hào và xúc động. Ngoài sân, những bồn hoa rực rỡ sắc màu như một dải lụa mềm tô điểm cho ngôi trường thêm tươi vui, sống động.

Mai này dù phải rời xa mái trường tiểu học thân yêu, em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm nơi đây. Em sẽ luôn cố gắng học thật tốt để xứng đáng với ngôi trường đã nuôi dưỡng tuổi thơ em bằng biết bao yêu thương.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close