Viết bài văn tả về một đồ dùng cá nhân

- Giới thiệu đồ dùng cá nhân mà em muốn tả: Chiếc cặp sách, hộp bút, đồng hồ, bàn học, xe đạp, bình nước… - Nêu tình cảm của em với đồ vật ấy: yêu thích, gắn bó…

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài

- Giới thiệu đồ dùng cá nhân mà em muốn tả: Chiếc cặp sách, hộp bút, đồng hồ, bàn học, xe đạp, bình nước…

- Nêu tình cảm của em với đồ vật ấy: yêu thích, gắn bó…

II. Thân bài

1. Tả chi tiết đồ dùng cá nhân

- Tả hình dáng bên ngoài:

+ Kích thước: To/nhỏ/vừa phải.

+ Hình dáng: Vuông, tròn, chữ nhật…

+ Màu sắc: Màu chủ đạo và các họa tiết trang trí.

+ Chất liệu: Nhựa, vải, gỗ, kim loại…

+ Những bộ phận nổi bật: Quai cặp, khóa kéo, kim đồng hồ, bánh xe…

- Tả chi tiết từng bộ phận: cấu tạo đồ dùng ấy:

+ Cặp sách: Quai đeo, ngăn cặp, khóa kéo…

+ Hộp bút: Nắp hộp, họa tiết, ngăn đựng bút.

+ Bình nước: Nắp đậy, thân bình, hình trang trí…

2. Công dụng của đồ dùng

- Giúp ích cho em như thế nào?

- Gắn bó với việc học tập hoặc sinh hoạt ra sao?

- Những kỉ niệm đáng nhớ với đồ vật ấy.

3. Tình cảm của em với đồ dùng

- Em yêu quý, trân trọng món đồ.

- Luôn giữ gìn sạch sẽ, cẩn thận.

- Xem đó như người bạn thân thiết.

III. Kết bài

- Khẳng định lại vai trò của đồ vật ấy

- Nêu lại tình cảm dành cho đồ dùng cá nhân.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Đầu năm học mới, mẹ mua cho em một chiếc cặp sách rất đẹp. 

Chiếc cặp có màu xanh dương nổi bật. Phía trước còn in hình siêu nhân rất ngầu. Cặp có hình chữ nhật và khá nhẹ. Quai đeo được may bằng vải dày rất chắc chắn. Mặt ngoài của cặp làm bằng vải chống thấm nước. Bên trong có nhiều ngăn rộng rãi. Em dùng để đựng sách vở và hộp bút mỗi ngày. Khóa kéo của cặp rất trơn và dễ mở. Hai bên còn có túi nhỏ để đựng bình nước. Mỗi sáng đi học, em đều đeo chiếc cặp trên vai. Chiếc cặp đã cùng em đến trường suốt cả năm học. 

Em luôn giữ gìn cặp thật sạch sẽ. Thỉnh thoảng, em còn lau bụi cho cặp nữa. Em rất yêu quý chiếc cặp sách của mình.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Trên bàn học của em có một chiếc đồng hồ báo thức rất đáng yêu. Đó là món quà sinh nhật bố tặng em. 

Đồng hồ có hình tròn nhỏ nhắn. Toàn thân mang màu hồng nhạt rất đẹp. Mặt đồng hồ được phủ lớp kính trong suốt. Những con số màu đen nổi bật trên nền trắng. Kim giây chạy liên tục tạo ra tiếng “tích tắc” vui tai. Phía trên còn có hai chiếc chuông nhỏ bằng kim loại. Mỗi buổi sáng, đồng hồ đều reo vang để gọi em dậy đi học. Nhờ có chiếc đồng hồ mà em không còn ngủ quên nữa. Em thường đặt nó ngay ngắn trên bàn học. Chiếc đồng hồ không chỉ giúp em xem giờ mà còn nhắc em biết quý trọng thời gian. Em luôn lau chùi để đồng hồ sạch đẹp. 

Đối với em, đây là món quà rất ý nghĩa. Em rất yêu quý chiếc đồng hồ ấy.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Em có một chiếc bình nước rất xinh mà em luôn mang theo khi đi học. Bình nước do chị gái mua tặng em vào đầu năm học. 

Chiếc bình có màu trắng pha xanh lá rất tươi mát. Thân bình được làm bằng nhựa cứng chắc chắn. Trên bình còn có hình chú gấu nhỏ rất dễ thương. Nắp bình có nút bấm tiện lợi và kín hơi. Bình giữ nước rất tốt nên nước lúc nào cũng mát lạnh. Mỗi ngày, em đều mang bình đến trường. Sau giờ thể dục, em thường lấy bình ra uống nước. Chiếc bình giúp em uống đủ nước và bảo vệ sức khỏe. Em luôn rửa bình sạch sẽ sau khi sử dụng. Có hôm em còn dán thêm hình trang trí lên bình cho đẹp hơn. 

Chiếc bình đã trở thành người bạn quen thuộc của em mỗi ngày. Em sẽ giữ gìn chiếc bình thật cẩn thận. Em rất thích món đồ dùng nhỏ bé nhưng hữu ích này.

Bài tham khảo Mẫu 1

Có những món đồ tuy nhỏ bé nhưng lại âm thầm đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày. Chúng không chỉ đơn giản là vật dụng để sử dụng mà còn chứa đựng biết bao tình cảm và kỉ niệm thân thương. Đối với em, chiếc cặp sách mẹ mua tặng vào đầu năm học chính là một món đồ đặc biệt như thế.

Chiếc cặp của em có hình chữ nhật và khá lớn. Toàn thân cặp mang màu xanh dương đậm rất nổi bật. Phía trước còn in hình một chú phi hành gia đang bay giữa bầu trời đầy sao khiến em vô cùng thích thú ngay từ lần đầu nhìn thấy. Mặt ngoài của cặp được làm bằng loại vải chống thấm nước nên dù gặp mưa nhỏ, sách vở bên trong vẫn luôn khô ráo. Những đường chỉ may rất đều và chắc chắn làm cho chiếc cặp trông vừa đẹp vừa bền. Cặp có hai quai đeo dày và êm. Mỗi lần mang lên vai, em cảm thấy rất thoải mái, không hề bị đau dù phải đựng nhiều sách vở. Phía sau còn có một lớp đệm mềm giúp em đeo dễ chịu hơn vào những ngày học nhiều tiết. Bên trong cặp được chia thành nhiều ngăn rộng rãi. Ngăn lớn nhất em dùng để đựng sách giáo khoa và vở viết. Ngăn nhỏ phía trước là nơi em cất hộp bút, thước kẻ và những món đồ nhỏ xinh. Hai bên cặp còn có túi lưới để đựng bình nước rất tiện lợi.

Mỗi sáng đến trường, chiếc cặp lại nằm gọn trên vai em như một người bạn nhỏ thân thiết. Chiếc cặp đã cùng em đi qua biết bao buổi học, những giờ kiểm tra căng thẳng và cả những giờ ra chơi đầy tiếng cười. Có hôm em vô ý làm cặp bị dính bẩn, mẹ đã giúp em lau sạch rồi nhẹ nhàng nhắc phải biết giữ gìn đồ dùng cẩn thận. Từ đó, em luôn nâng niu chiếc cặp hơn trước.

Em yêu quý chiếc cặp không chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt mà còn bởi đó là món quà chứa đựng tình yêu thương của mẹ dành cho em. Mỗi lần nhìn chiếc cặp ngay ngắn trên bàn học, em lại tự nhắc bản thân phải chăm ngoan và cố gắng học tập thật tốt. Có lẽ sau này, khi đã lớn lên, em vẫn sẽ nhớ mãi hình ảnh chiếc cặp nhỏ từng cùng em đi qua những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên và đẹp đẽ nhất.

Bài tham khảo Mẫu 2

Trong số những đồ dùng học tập của em, chiếc cặp sách màu xanh dương là món đồ mà em yêu quý nhất. Đối với em, chiếc cặp không chỉ giúp mang sách vở đến trường mà còn giống như một người bạn nhỏ luôn đồng hành mỗi ngày.

Chiếc cặp có kích thước vừa phải, phù hợp với dáng người của em. Cặp có hình chữ nhật với các góc được bo tròn mềm mại. Toàn thân cặp mang màu xanh dương tươi sáng, phía trước còn in hình chú mèo máy Doraemon rất đáng yêu. Bề mặt cặp được làm bằng vải dù nên rất nhẹ và bền. Mỗi khi chạm vào, em cảm thấy chiếc cặp khá mềm nhưng vẫn chắc chắn. Quai cặp được may dày và có lớp đệm êm giúp em đeo không bị đau vai. Khóa kéo bằng kim loại sáng bóng, kéo rất dễ dàng và chưa bao giờ bị kẹt. Bên trong cặp có ba ngăn rộng rãi. Em dùng ngăn lớn để đựng sách giáo khoa và vở viết, còn ngăn nhỏ phía trước để hộp bút, thước kẻ và một vài món đồ cá nhân. Hai bên cặp còn có túi lưới nhỏ để đựng bình nước rất tiện lợi.

Chiếc cặp sách này là vật dụng không thể thiếu với em mỗi ngày. Mỗi sáng, em lại cẩn thận xếp sách vở vào cặp, kiểm tra xem đã đủ đồ dùng học tập chưa rồi mới yên tâm đến trường. Khi tan học, em lại khoác chiếc cặp lên vai, cảm thấy thật an tâm vì mọi thứ quan trọng đều nằm gọn trong đó. Đôi lúc, chiếc cặp còn trở thành nơi em cất giữ những bức thư nhỏ của bạn bè hay những món quà nhỏ xinh mà bố mẹ tặng.

Em rất yêu quý chiếc cặp sách của mình. Vì vậy, em luôn giữ gìn cặp cẩn thận, thường xuyên lau sạch và không vứt bừa bãi. Đối với em, chiếc cặp không chỉ là đồ dùng học tập mà còn là người bạn thân thiết của tuổi học trò. Em mong chiếc cặp sẽ luôn bền đẹp để tiếp tục đồng hành cùng em trong những năm tháng đến trường.

Bài tham khảo Mẫu 3

Mỗi ngày đến trường, em luôn mang theo rất nhiều đồ dùng học tập quen thuộc. Nhưng trong số đó, có một món đồ nhỏ bé mà em đặc biệt yêu quý và lúc nào cũng đặt ngay ngắn trong cặp sách của mình. Đó là chiếc hộp bút hình chú gấu đáng yêu mà mẹ đã tặng em vào đầu năm học mới.

Chiếc hộp bút của em có kích thước nhỏ gọn, vừa vặn để trong balo. Hộp được thiết kế theo hình chữ nhật nhưng các góc được bo tròn mềm mại nên nhìn rất xinh xắn. Toàn thân hộp mang màu nâu nhạt dịu dàng. Trên nắp hộp in khuôn mặt một chú gấu nhỏ với đôi mắt tròn long lanh, chiếc mũi bé xíu và nụ cười tươi rói. Mỗi lần nhìn vào, em đều cảm thấy vui vẻ và thích thú. Hộp bút được làm bằng nhựa cứng nên rất chắc chắn. Bên ngoài phủ lớp nhựa bóng mịn khiến hộp lúc nào cũng sạch sẽ và đẹp mắt. Xung quanh còn có những hình ngôi sao và trái tim nhỏ nhiều màu sắc làm chiếc hộp thêm sinh động. Phần khóa hộp màu trắng, chỉ cần bấm nhẹ là nắp tự bật lên rất tiện lợi. Bên trong hộp chia thành hai ngăn riêng biệt. Ngăn lớn em dùng để đựng bút chì, bút mực và bút màu. Ngăn nhỏ hơn để tẩy, thước kẻ và gọt bút chì. Nhờ vậy mà đồ dùng học tập của em lúc nào cũng gọn gàng.

Chiếc hộp bút đã theo em đến trường mỗi ngày. Trong mỗi giờ học, em chỉ cần mở hộp ra là có thể nhanh chóng lấy được món đồ mình cần. Có hôm, em còn cất vào hộp những tấm sticker nhỏ hay mẩu giấy ghi lời chúc của bạn bè. Vì thế, chiếc hộp bút không chỉ là đồ dùng học tập mà còn lưu giữ nhiều niềm vui tuổi nhỏ của em.

Em luôn giữ gìn chiếc hộp bút rất cẩn thận. Mỗi tuần, em đều lau sạch để hộp luôn sáng bóng như mới. Đối với em, chiếc hộp bút nhỏ bé ấy không chỉ giúp việc học tập trở nên thuận tiện hơn mà còn chứa đựng tình yêu thương của mẹ. Có lẽ sau này, dù đã lớn lên, em vẫn sẽ nhớ mãi người bạn nhỏ đáng yêu từng cùng em đi qua những năm tháng học trò đầy kỉ niệm.

Bài tham khảo Mẫu 4

Trong hộp bút của em có rất nhiều đồ dùng học tập quen thuộc như bút mực, bút chì, tẩy hay compa. Nhưng vật dụng mà em sử dụng nhiều nhất mỗi ngày lại là chiếc thước kẻ nhỏ xinh. Tuy chỉ là một món đồ đơn giản, chiếc thước đã giúp em rất nhiều trong học tập và trở thành người bạn thân thiết trên bàn học của em.

Chiếc thước của em dài khoảng hai mươi xăng-ti-mét, vừa vặn với bàn tay nhỏ của em. Thước có hình chữ nhật thon dài, hai đầu được bo tròn nhẹ nên cầm rất dễ chịu. Thước khá mỏng và nhẹ, em có thể dễ dàng cất vào hộp bút hay mang theo đến trường mỗi ngày mà không hề vướng víu. 

Điều em thích nhất ở chiếc thước này là màu sắc và hình trang trí vô cùng đáng yêu. Thước được làm bằng nhựa trong suốt, dưới ánh đèn nhìn lấp lánh rất đẹp. Trên mặt thước in những hình ngôi sao nhỏ, cầu vồng nhiều màu sắc cùng vài nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Các con số từ một đến hai mươi được in rõ ràng bằng màu đen đậm nên em có thể nhìn rất dễ. Từng vạch chia đều nhau giúp em đo độ dài chính xác hơn. Ở một góc nhỏ của chiếc thước còn có dòng chữ: “Chăm học, chăm ngoan”. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ấy, em lại tự nhắc mình phải cố gắng học tập thật tốt.

Chiếc thước kẻ luôn đồng hành cùng em trong những giờ học toán hay thủ công. Nhờ có thước, em có thể kẻ những đường thẳng ngay ngắn, vẽ hình vuông, hình chữ nhật đẹp hơn trước rất nhiều. Đôi khi, em còn dùng thước để gạch chân bài học hoặc trang trí những tấm thiệp nhỏ tặng bạn bè.

Em rất yêu quý chiếc thước kẻ của mình. Sau mỗi buổi học, em đều cất thước vào hộp bút cẩn thận để tránh làm rơi hay bẻ cong. Đối với em, chiếc thước tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng hữu ích. Nó không chỉ giúp em học tập tốt hơn mà còn làm cho những trang vở của em thêm sạch đẹp và ngay ngắn mỗi ngày.

Bài tham khảo Mẫu 5

Trong những ngày hè nóng nực hay sau những giờ vận động mệt mỏi, em luôn cảm thấy chiếc bình nước cá nhân là một người bạn vô cùng cần thiết. Bình nước không chỉ giúp em giải khát mà còn nhắc em uống đủ nước để giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.

Chiếc bình nước của em có kích thước vừa phải, cao khoảng hai mươi xăng-ti-mét. Bình có dạng hình trụ thon gọn nên em có thể cầm bằng một tay rất dễ dàng. Vì không quá to nên em thường đặt bình vào ngăn bên cạnh cặp sách để mang đến trường mỗi ngày. Bình được làm bằng nhựa an toàn và chắc chắn. Toàn thân bình mang màu hồng nhạt dịu dàng. Trên thân còn in hình một chú thỏ trắng đang nhảy tung tăng giữa những bông hoa nhỏ đầy màu sắc. Mỗi lần nhìn chiếc bình, em đều cảm thấy rất vui vẻ. Phần nắp bình màu trắng, chỉ cần bấm nhẹ là nắp tự động bật lên rất tiện lợi. Bên trong còn có một chiếc ống hút nhỏ bằng silicon mềm giúp em uống nước dễ dàng mà không lo bị đổ. Đáy bình được thiết kế dày hơn để chống trơn trượt khi đặt trên bàn học.

Mỗi sáng trước khi đi học, mẹ thường chuẩn bị nước lọc mát lạnh hoặc nước cam cho em mang theo. Trong giờ ra chơi hay sau tiết thể dục, chỉ cần uống một ngụm nước mát từ chiếc bình quen thuộc là em lại cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Những buổi đi dã ngoại hay tham quan cùng lớp, chiếc bình nước cũng luôn theo em như một người bạn nhỏ thân thiết.

Em rất yêu quý chiếc bình nước này vì nó giúp em bảo vệ sức khỏe và tạo thói quen uống nước thường xuyên hơn. Sau mỗi ngày sử dụng, em đều rửa bình thật sạch rồi úp khô cẩn thận. Em luôn giữ gìn để chiếc bình không bị rơi hay trầy xước. Đối với em, chiếc bình nước tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng hữu ích. Nó không chỉ giúp em giải khát mỗi ngày mà còn chứa đựng sự quan tâm yêu thương của mẹ dành cho em. Vì thế, em sẽ luôn giữ gìn chiếc bình thật cẩn thận để người bạn nhỏ ấy mãi đồng hành cùng em trên con đường học tập.

Bài tham khảo Mẫu 6

Mỗi khi trời mưa, chiếc ô nhỏ xinh là người bạn đồng hành không thể thiếu của em. Ô giúp em che mưa, che nắng, bảo vệ sức khỏe và giúp em luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ra ngoài.

Chiếc ô của em có kích thước nhỏ gọn, khi gấp lại chỉ dài khoảng 25cm, rất dễ để vào cặp sách hoặc cầm tay. Khi mở ra, ô có hình tròn, đường kính khoảng 80cm, đủ che cho em và cả một người bạn nhỏ đứng bên cạnh. Ô rất nhẹ, cầm lâu không bị mỏi tay. Điều em thích nhất ở chiếc ô là màu sắc rực rỡ và họa tiết dễ thương. Ô được làm từ vải dù chống thấm nước, màu xanh ngọc tươi mát. Trên mặt ô in hình những chú cá heo đang bơi lội giữa biển xanh, xung quanh là những bong bóng nước nhỏ xinh. Cán ô làm bằng nhựa cứng màu trắng, đầu cán có móc nhỏ để treo lên giá khi không dùng đến. Khung ô làm bằng kim loại nhẹ nhưng rất chắc chắn, không bị gãy khi gặp gió mạnh.

Chiếc ô nhỏ xinh này luôn đồng hành cùng em mỗi khi trời mưa hoặc nắng gắt. Mỗi sáng, nếu thấy trời có dấu hiệu mưa, mẹ lại nhắc em mang ô theo bên mình. Khi tan học, nếu trời đổ mưa, em chỉ cần mở ô ra là có thể yên tâm về nhà mà không sợ ướt quần áo hay sách vở. Đôi lúc, em còn dùng ô để che nắng khi đi dạo cùng bạn bè hoặc gia đình.

Chiếc ô nhỏ xinh là người bạn thân thiết, luôn bảo vệ em khỏi những cơn mưa bất chợt hay cái nắng gay gắt. Em mong muốn sẽ giữ gìn chiếc ô thật tốt để nó luôn đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường đến trường.

Bài tham khảo Mẫu 7

Trong số những đồ dùng cá nhân, chiếc khăn quàng đỏ là vật dụng mà em luôn tự hào và nâng niu nhất. Khăn quàng đỏ không chỉ là biểu tượng của đội viên thiếu niên mà còn là niềm tự hào của mỗi học sinh tiểu học như em.

Chiếc khăn quàng đỏ của em có kích thước vừa phải, chiều dài khoảng 1 mét, chiều rộng khoảng 20cm. Khăn được may hình tam giác cân, các góc khăn được may viền cẩn thận, không bị xổ chỉ hay rách mép. Khi quàng lên cổ, khăn phủ vừa vặn trước ngực, không quá dài cũng không quá ngắn. Khăn được làm từ vải lụa mềm mại, màu đỏ tươi rực rỡ. Mặt vải bóng mịn, sờ vào rất mát tay. Các đường may trên khăn rất đều và chắc chắn, không có chỗ nào bị bung chỉ. Trên góc khăn có in logo Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh màu vàng nổi bật, làm tăng thêm vẻ trang trọng cho chiếc khăn.

Chiếc khăn quàng đỏ là vật dụng không thể thiếu mỗi khi em đến trường. Mỗi sáng, sau khi mặc đồng phục, em lại cẩn thận gấp khăn thành dải nhỏ rồi quàng lên cổ, thắt nút ngay ngắn trước gương. Khi đứng trong hàng chào cờ, chiếc khăn đỏ thắm bay phấp phới trước gió, em cảm thấy thật tự hào và vinh dự. Khăn quàng đỏ còn nhắc nhở em phải luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là đội viên tốt.

Em rất yêu quý chiếc khăn quàng đỏ của mình vì nó là biểu tượng của tuổi thơ, của những kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Để giữ khăn luôn sạch sẽ, mỗi tuần em đều giặt khăn bằng tay, phơi khô rồi gấp gọn cất vào ngăn riêng trong tủ quần áo. Em không bao giờ để khăn bị bẩn hay nhàu nát.

Chiếc khăn quàng đỏ là niềm tự hào và là người bạn đồng hành cùng em trên con đường học tập và rèn luyện. Em mong muốn sẽ giữ gìn chiếc khăn thật lâu để luôn xứng đáng là đội viên tốt, góp phần làm đẹp thêm cho mái trường thân yêu.

Bài tham khảo Mẫu 8

Mỗi sáng trước khi đến trường, em đều cẩn thận mang đôi giày thể thao quen thuộc vào chân rồi mới vui vẻ bước ra khỏi nhà. Đôi giày ấy đã cùng em đi qua biết bao buổi học, giờ ra chơi và những trận chạy đua đầy tiếng cười cùng bạn bè. Vì thế, trong tất cả đồ dùng cá nhân của mình, em yêu quý nhất chính là đôi giày thể thao màu trắng mà bố đã tặng em vào dịp sinh nhật lần thứ tám.

Đôi giày có kích thước vừa vặn với đôi chân nhỏ của em. Giày được thiết kế theo kiểu thể thao nên nhìn rất khỏe khoắn và năng động. Phần mũi giày hơi tròn, ôm gọn bàn chân tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Đế giày khá dày nhưng rất mềm, giúp em chạy nhảy dễ dàng mà không bị đau chân. Toàn bộ đôi giày được làm bằng vải bạt màu trắng tinh khôi. Chất vải nhẹ và thoáng khí nên dù mang lâu em vẫn cảm thấy dễ chịu. Phần đế làm bằng cao su mềm, bên dưới có những đường rãnh nhỏ chống trơn trượt rất an toàn. Trên thân giày có những đường chỉ may đều đặn và chắc chắn. Hai bên giày còn được trang trí bằng những ngôi sao màu xanh dương nhỏ xinh khiến đôi giày trở nên nổi bật hơn. Dây giày màu trắng, dài vừa phải và rất dễ buộc. Bên trong giày có lớp lót mềm mại như một tấm đệm nhỏ nâng niu đôi chân em trong từng bước đi.

Mỗi ngày đến trường, đôi giày luôn theo em trên mọi con đường. Trong giờ thể dục hay những lúc chơi đá bóng, nhảy dây cùng bạn bè, em có thể thoải mái vận động mà không lo đau chân. Có những buổi cuối tuần, em còn mang đôi giày này đi dạo cùng bố mẹ quanh công viên. Dù đã sử dụng khá lâu nhưng đôi giày vẫn rất bền đẹp vì em luôn giữ gìn cẩn thận.

Em thường xuyên giặt giày sạch sẽ rồi đem phơi dưới nắng nhẹ. Khi không dùng đến, em đặt giày ngay ngắn trong hộp để tránh bị bụi bẩn. Đối với em, đôi giày ấy không chỉ giúp em bước đi thật tự tin mà còn chứa đựng tình yêu thương của bố dành cho em. Có lẽ sau này, dù lớn lên và có thêm nhiều đôi giày mới, em vẫn sẽ nhớ mãi người bạn nhỏ màu trắng đã cùng em chạy qua những năm tháng tuổi thơ đầy vui vẻ và hồn nhiên.

Bài tham khảo Mẫu 9

Mỗi khi ra đường, em thường thấy mọi người mang theo rất nhiều vật dụng khác nhau. Có người đeo kính râm, có người mặc áo khoác dày kín mít để tránh nắng. Nhưng dù đi gần hay đi xa, có một món đồ mà ai cũng cần phải đội trên đầu để bảo vệ bản thân, đó chính là chiếc mũ bảo hiểm. Với em, chiếc mũ bảo hiểm màu vàng mà bố mua cho vào đầu năm học là món đồ em rất yêu quý và luôn mang theo mỗi ngày.

Chiếc mũ của em không quá to, vừa khít với đầu nên đội lên rất thoải mái. Nhìn bên ngoài, chiếc mũ tròn trịa như một chiếc mai rùa nhỏ xinh. Lớp vỏ ngoài mang màu vàng tươi nổi bật dưới nắng. Phía trước còn có hình chú ong chăm chỉ đang dang đôi cánh nhỏ khiến chiếc mũ trông đáng yêu hơn hẳn. Khi cầm chiếc mũ trên tay, em cảm nhận được nó khá nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn. Bề mặt mũ nhẵn bóng như được phủ một lớp sơn mịn. Chỉ cần lau nhẹ bằng khăn mềm là chiếc mũ lại sạch sẽ như mới. Phần quai đeo màu đen được may rất bền, có chiếc khóa nhỏ để cài dưới cằm. Mỗi lần “tách” một tiếng khóa cài vang lên, em lại thấy mình như một người tí hon đã sẵn sàng cho chuyến hành trình thú vị.

Bên trong mũ là lớp đệm mềm mại ôm sát đầu rất dễ chịu. Dù phải đội lâu khi đi xa, em vẫn không cảm thấy đau hay nóng bức. Hai bên mũ còn có những khe thoáng khí nhỏ giúp gió luồn vào mát rượi. Những hôm trời nắng gắt, chiếc mũ như một chiếc ô nhỏ che chở cho em khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè.

Chiếc mũ cùng em ngồi phía trước xe máy của mẹ rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Có hôm trời bất ngờ đổ mưa nhỏ, những giọt nước tí tách rơi lên mặt mũ nghe vui tai như tiếng nhạc. Em bỗng cảm thấy chiếc mũ không chỉ là đồ dùng bảo vệ an toàn mà còn giống như một người bạn âm thầm đồng hành cùng em mỗi ngày.

Em luôn giữ gìn chiếc mũ cẩn thận bằng cách treo ngay ngắn sau khi sử dụng và thường xuyên lau sạch bụi bẩn. Đối với em, chiếc mũ bảo hiểm nhỏ bé ấy chứa đựng không chỉ sự an toàn mà còn là sự quan tâm yêu thương của bố mẹ. Và em hiểu rằng, trên mỗi chặng đường lớn khôn của mình, luôn có những điều giản dị nhưng lặng lẽ chở che như chiếc mũ thân quen ấy.

Bài tham khảo Mẫu 10

Có những món đồ càng cũ lại càng chứa đựng nhiều yêu thương và kỉ niệm. Đối với em, món đồ quý giá nhất không phải là đồ chơi hiện đại hay những vật dụng đắt tiền, mà là chiếc đồng hồ đeo tay cũ của ông nội. Chiếc đồng hồ ấy đã gắn bó với ông suốt nhiều năm và cũng lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của hai ông cháu.

Chiếc đồng hồ có mặt tròn nhỏ, lớp kính bên ngoài đã hơi mờ vì thời gian. Dây đồng hồ làm bằng da màu nâu sẫm, nhiều chỗ đã cũ và bong nhẹ. Những con số trên mặt đồng hồ không còn rõ như trước nhưng kim giờ và kim phút vẫn lặng lẽ quay đều. Mỗi khi áp sát vào tai, em vẫn nghe thấy tiếng “tích tắc” chậm rãi và quen thuộc. Ông nội rất yêu quý chiếc đồng hồ này. Ông từng kể rằng đó là món quà ông mua bằng số tiền tiết kiệm từ khi còn trẻ. Ngày nào ông cũng đeo đồng hồ trên tay. Mỗi sáng, ông thường nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng gọi em dậy đi học. Có những buổi chiều, em ngồi trong lòng ông nghe kể chuyện, vừa nghịch chiếc đồng hồ vừa tò mò nhìn những vòng kim xoay mãi không ngừng.

Đối với em, chiếc đồng hồ không chỉ dùng để xem giờ mà còn gắn với tuổi thơ đầy yêu thương bên ông nội. Em nhớ nhất là những lần hai ông cháu ngồi trước hiên nhà ngắm nắng chiều, tiếng đồng hồ vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Âm thanh ấy khiến em luôn cảm thấy bình yên và ấm áp.

Bây giờ ông đã không còn nữa, nhưng chiếc đồng hồ vẫn được em cất giữ cẩn thận trong ngăn bàn học. Thỉnh thoảng, em lại đem ra lau sạch rồi ngắm nhìn thật lâu. Chiếc đồng hồ cũ giống như một phần kỉ niệm đẹp mà ông để lại cho em. Em sẽ luôn giữ gìn món đồ ấy thật cẩn thận để nhớ mãi về người ông hiền từ mà em yêu thương nhất.

Bài tham khảo Mẫu 11

Mỗi khi mùa đông về, những cơn gió lạnh lại ùa qua khung cửa sổ khiến em chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Và cũng vào những ngày rét buốt ấy, em lại nhớ đến chiếc khăn len mẹ tự tay đan cho em vào mùa đông năm ngoái. Đó không chỉ là một chiếc khăn giữ ấm bình thường mà còn chứa đựng biết bao tình yêu thương dịu dàng của mẹ dành cho em.

Chiếc khăn len của em có màu hồng nhạt rất đẹp. Khăn khá dài, khi quàng lên cổ có thể vòng được hai lần nên rất ấm áp. Những sợi len mềm mại đan khít vào nhau tạo thành từng hàng đều đặn và ngay ngắn. Ở hai đầu khăn còn có những chùm tua rua nhỏ xinh đung đưa theo từng bước đi của em. Mỗi lần chạm vào chiếc khăn, em đều cảm thấy mềm mại và dễ chịu vô cùng. Mẹ nói mẹ đã mất rất nhiều buổi tối để đan xong chiếc khăn này. Có hôm em thức dậy uống nước khuya vẫn thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn vàng, đôi tay thoăn thoắt đan từng mũi len. Khi ấy, em chỉ nghĩ chiếc khăn thật đẹp, còn bây giờ em mới hiểu trong từng sợi len ấy còn có cả sự yêu thương và chăm sóc của mẹ.

Những sáng mùa đông lạnh giá, mẹ thường nhẹ nhàng quàng khăn cho em trước khi đến trường. Chiếc khăn ôm lấy cổ em thật ấm áp, giúp em không còn run lên vì gió lạnh nữa. Khi đi học, bạn bè ai cũng khen chiếc khăn đẹp và hỏi em mua ở đâu. Em luôn tự hào trả lời rằng đó là khăn mẹ tự tay đan cho em.

Em rất yêu quý chiếc khăn len ấy nên luôn giữ gìn cẩn thận. Mỗi khi dùng xong, em đều gấp gọn gàng rồi đặt vào tủ. Đối với em, chiếc khăn không chỉ giúp xua tan cái lạnh của mùa đông mà còn mang theo hơi ấm của tình mẹ. Có lẽ sau này, dù lớn lên và có thêm nhiều chiếc khăn đẹp hơn, em vẫn sẽ luôn yêu thương chiếc khăn len giản dị mà mẹ đã đan bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương của mình.

Bài tham khảo Mẫu 12

Có những món quà không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng tình yêu thương của người thân dành cho mình. Đối với em, đôi giày thể thao mà bố tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái là món quà đặc biệt như thế. Từ ngày có đôi giày ấy, em luôn cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn mỗi khi đến trường hay vui chơi cùng bạn bè.

Đôi giày của em có màu trắng pha xanh dương rất đẹp mắt. Dáng giày gọn gàng, khỏe khoắn và vừa khít với đôi chân nhỏ của em. Phần mũi giày hơi tròn, ôm chân rất thoải mái. Đế giày màu trắng, khá dày nhưng lại mềm mại nên em có thể chạy nhảy cả ngày mà không bị đau chân. Giày được làm bằng vải thể thao nhẹ và thoáng khí. Hai bên thân giày có những đường sọc màu xanh nổi bật khiến đôi giày trông càng năng động hơn. Dây giày màu trắng tinh, được xỏ ngay ngắn qua từng lỗ nhỏ. Bên trong giày có lớp lót mềm êm như một tấm đệm nhỏ nâng niu đôi chân em trong từng bước đi. Điều em thích nhất là đôi giày lúc nào cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Mỗi ngày đến trường, em đều mang đôi giày bố tặng. Trong giờ thể dục hay những buổi đá cầu, chạy nhảy cùng bạn bè, đôi giày luôn theo em trên sân trường đầy nắng. Có lần em bị vấp ngã khi đang chạy, nhưng nhờ đôi giày chắc chắn mà chân em không bị đau nhiều. Từ đó, em càng thêm yêu quý món quà của bố. Em vẫn nhớ lúc tặng giày, bố đã xoa đầu em rồi bảo: “Mang đôi giày này để luôn bước thật tự tin nhé con!”. Câu nói ấy khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì vậy, em luôn giữ gìn đôi giày cẩn thận. Mỗi tuần, em đều lau sạch bụi bẩn rồi đặt giày ngay ngắn lên kệ.

Đối với em, đôi giày thể thao không chỉ là một món đồ dùng cá nhân mà còn là món quà chứa đựng tình yêu thương của bố. Em sẽ luôn trân trọng và giữ gìn đôi giày ấy như giữ lại những yêu thương giản dị nhưng vô cùng quý giá của gia đình mình.

Bài tham khảo Mẫu 13

Mỗi khi mùa đông về, những cơn gió lạnh lại ùa qua khắp ngõ nhỏ và làm đôi bàn chân em buốt giá mỗi sáng đến trường. Những lúc như thế, em lại nhớ đến đôi tất chân len mà bà đã tự tay đan tặng em vào mùa đông năm ngoái. Đó là món quà giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng của bà dành cho em.

Đôi tất của em có màu xanh nhạt pha trắng rất nhẹ nhàng. Chất len mềm mại và dày dặn nên mang vào vô cùng ấm áp. Trên đôi tất còn có những hoa văn hình bông tuyết nhỏ được đan rất khéo léo. Cổ tất hơi cao, ôm vừa mắt cá chân nên khi mang vào trông rất gọn gàng và đáng yêu. Bà kể rằng bà đã ngồi đan đôi tất ấy suốt nhiều buổi tối. Đôi bàn tay bà tuy đã nhăn nheo nhưng vẫn thoăn thoắt đưa từng sợi len qua chiếc kim nhỏ. Em vẫn nhớ hình ảnh bà ngồi bên ngọn đèn vàng, vừa đan len vừa mỉm cười hiền hậu. Khi đôi tất hoàn thành, bà nhẹ nhàng mang thử vào chân cho em rồi hỏi có vừa không. Lúc ấy, em cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Mỗi sáng mùa đông, em đều mang đôi tất bà tặng trước khi đi học. Đôi tất giúp bàn chân em luôn ấm áp dù trời lạnh đến đâu. Khi chạy nhảy hay vui chơi cùng bạn bè, em vẫn cảm thấy rất dễ chịu vì đôi tất mềm và ôm chân. Có lần bạn em còn khen đôi tất đẹp và hỏi em mua ở đâu. Em tự hào nói rằng đó là món quà bà tự tay đan cho em.

Em rất yêu quý đôi tất chân len ấy nên luôn giữ gìn cẩn thận. Sau khi giặt sạch, em thường đem phơi nơi có nắng nhẹ để đôi tất luôn mềm và thơm tho. Đối với em, đôi tất không chỉ giúp giữ ấm mà còn mang theo hơi ấm của tình bà. Mỗi lần mang đôi tất vào chân, em lại cảm thấy như bà vẫn đang dịu dàng ở bên cạnh, chở che và yêu thương em từng ngày.

Bài tham khảo Mẫu 14

Có những món đồ tuy rất quen thuộc nhưng lại luôn gắn bó với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Đối với em, chiếc mũ lưỡi trai là một vật dụng như thế. Chiếc mũ không chỉ giúp em che nắng mỗi khi ra ngoài mà còn là món đồ em yêu thích nhất vì nó gắn với nhiều kỉ niệm vui vẻ của tuổi thơ.

Chiếc mũ của em có màu xanh dương đậm trông rất khỏe khoắn. Phía trước mũ in hình một quả bóng đá nhỏ cùng dòng chữ tiếng Anh nổi bật khiến chiếc mũ thêm năng động. Phần lưỡi trai cong cong như một mái hiên nhỏ giúp che nắng cho khuôn mặt em mỗi khi đi dưới trời hè oi ả. Mũ được làm bằng vải kaki khá dày nhưng rất mềm và thoáng khí. Khi đội lên đầu, em cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng. Bên trong mũ có một lớp vải mỏng thấm mồ hôi nên dù chạy nhảy nhiều em vẫn không thấy nóng bức. Phía sau mũ còn có chiếc khóa nhựa nhỏ để điều chỉnh độ rộng, nhờ vậy em có thể đội vừa vặn hơn.

Chiếc mũ lưỡi trai luôn theo em trong nhiều hoạt động hằng ngày. Mỗi lần đi học thể dục, đi chơi công viên hay đá bóng cùng bạn bè, em đều mang chiếc mũ ấy. Những buổi chiều hè, dưới ánh nắng vàng rực, chiếc mũ như một người bạn nhỏ âm thầm che chở cho em. Có lần em vô ý làm rơi mũ xuống sân, em đã vội chạy lại nhặt lên và phủi sạch bụi vì rất sợ chiếc mũ bị bẩn.

Em nhớ chiếc mũ này là món quà bố mua cho em sau một lần em đạt điểm tốt. Khi đội chiếc mũ lên đầu, em luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào. Vì thế, em luôn giữ gìn chiếc mũ thật cẩn thận. Sau mỗi lần sử dụng, em thường treo ngay ngắn trên móc và thỉnh thoảng còn giặt sạch để chiếc mũ luôn thơm tho.

Bài tham khảo Mẫu 15

Mỗi người đều có một món đồ dùng cá nhân mà mình yêu thích và thường mang theo bên cạnh. Với em, đó là chiếc tai nghe nhỏ xinh mà anh trai tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Chiếc tai nghe không chỉ giúp em nghe nhạc, học tiếng Anh mà còn mang đến cho em những phút giây thư giãn sau giờ học căng thẳng.

Chiếc tai nghe của em có màu trắng tinh khôi, nhìn rất hiện đại và đẹp mắt. Hộp đựng tai nghe nhỏ gọn như một viên kẹo hình bầu dục, có thể dễ dàng bỏ vào túi áo hay cặp sách. Khi mở nắp hộp ra, hai chiếc tai nghe nằm gọn bên trong trông thật xinh xắn. Tai nghe được làm bằng nhựa nhẵn bóng nên cầm rất thích tay. Phần đệm tai mềm mại, khi đeo vào không hề gây đau tai dù sử dụng khá lâu. Mỗi chiếc tai nghe đều có hình dáng cong nhẹ ôm sát tai nên rất chắc chắn. Chỉ cần chạm nhẹ vào bên ngoài là có thể chuyển bài hát hoặc dừng nhạc rất tiện lợi. Điều em thích nhất là âm thanh phát ra rất rõ và êm tai.

Sau những giờ học bài mệt mỏi, em thường đeo tai nghe để nghe những bản nhạc nhẹ nhàng hoặc các câu chuyện tiếng Anh thú vị. Những lúc ngồi trên xe cùng bố mẹ hay trong giờ nghỉ trưa, chiếc tai nghe nhỏ bé lại giúp em cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Có hôm em còn dùng tai nghe để học trực tuyến và trò chuyện với bạn bè.

Vì yêu quý món quà này nên em luôn giữ gìn rất cẩn thận. Sau khi sử dụng, em đều đặt tai nghe lại ngay ngắn vào hộp sạc để tránh thất lạc. Em cũng thường xuyên lau sạch để tai nghe luôn sáng bóng và sạch sẽ.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close