Viết bài văn tả cảnh trường em ngày đi học sau thời gian nghỉ hè

- Trường của em tên là gì và nằm ở đâu? - Ngày đầu tiên em trở lại trường sau kỳ nghỉ hè diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài

- Trường của em tên là gì và nằm ở đâu?

- Ngày đầu tiên em trở lại trường sau kỳ nghỉ hè diễn ra trong hoàn cảnh nào?

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh

- Nhìn từ xa hoặc từ cổng trường vào, toàn bộ ngôi trường có sự thay đổi nào về diện mạo, màu sắc, không khí?

- Thời điểm em đến trường vào lúc mấy giờ và bầu trời, ánh nắng lúc đó ra sao?

- Sân trường, những hàng cây xanh, ghế đá có đặc điểm gì nổi bật sau mấy tháng hè xa cách?

- Các dãy lớp học, cửa sổ, bảng đen hay những bức tường có gì mới mẻ để chào đón học sinh?

2. Tả hoạt động của con người

- Các bạn học sinh khi gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ dài thường có những cử chỉ, điệu bộ hay trò chuyện gì?

- Các thầy cô giáo bước vào trường với trang phục, phong thái và hành động như thế nào?

- Âm thanh chung của tiếng trống trường, tiếng cười nói hay tiếng chim hót tạo nên bầu không khí ra sao?

III. Kết bài

- Cảm xúc chân thật nhất của em khi được đứng giữa ngôi trường trong ngày đầu đi học lại là gì?

- Em tự hứa với bản thân sẽ làm gì trong năm học mới này?

Dàn ý chi tiết Mẫu 1

I. Mở bài 

- Sáng hôm nay, em thức dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo chỉnh tề đến trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho ngày đầu tiên đi học lại. 

- Sau ba tháng hè xa cách, lòng em rộn ràng một cảm xúc khó tả khi bước qua cánh cổng trường quen thuộc.

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh 

- Toàn bộ không gian ngôi trường bừng sáng, khoác lên mình một chiếc áo mới tinh khôi nhờ những bức tường vừa được sơn lại màu vàng chanh rực rỡ.

- Thời gian lúc bảy giờ sáng, tiết trời mùa thu se se lạnh với những tia nắng dịu nhẹ xiên qua những màn sương mỏng.

- Giữa sân trường, mấy cây bàng cổ thụ xòe tán lá xanh ngắt, che mát cho những chiếc ghế đá vừa được các bác lao công lau chùi sạch sẽ.

- Các dãy phòng học khang trang mở toang các ô cửa sổ kính sáng loáng, để lộ bên trong những bộ bàn ghế gỗ thơm mùi vecni mới. 

2. Tả hoạt động của con người 

- Các bạn học sinh ai nấy đều mặc đồng phục áo trắng tinh, thắt khăn quàng đỏ thắm, gương mặt hớn hở cầm tay nhau nhảy chân sáo trên sân trường.

- Cô giáo chủ nhiệm có dáng người thướt tha trong bộ áo dài truyền thống, tính cách hiền hậu, đang tươi cười đứng ở cửa lớp đón chào chúng em.

- Tiếng trống trường vang lên giòn giã "Tùng! Tùng! Tùng!" như một mệnh lệnh thiêng liêng thúc giục cả trường nhanh chóng ổn định hàng ngũ để vào lớp.

III. Kết bài 

- Nhìn ngắm mái trường thân yêu ngày trở lại, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. 

- Em tự hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô trong năm học mới.

Dàn ý chi tiết Mẫu 2

I. Mở bài

- Hôm nay là ngày đầu tiên em trở lại trường lớp sau những tháng ngày nghỉ hè vui tươi bên gia đình. 

- Đường đến trường Tiểu học Kim Đồng bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi dòng người qua lại tấp nập.

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh

- Không gian sân trường thoáng đãng, mát mẻ và đượm mùi đất ẩm nhờ một cơn mưa rào nhẹ vừa quét qua lúc sáng sớm.

- Thời gian lúc bảy giờ rưỡi, bầu trời sau cơn mưa trong vắt, thỉnh thoảng có vài làn gió mát rượi thổi qua làm lung lay những cành lá.

- Hàng phượng vĩ già cỗi không còn những đóa hoa đỏ rực của mùa hè mà thay vào đó là những chùm quả dài màu nâu, treo lủng lẳng trên cành cao.

- Trên những bức tường của hành lang, các tờ báo tường và tranh vẽ cổ động năm học mới được treo ngay ngắn, sặc sỡ sắc màu. 

2. Tả hoạt động của con người

- Mấy bạn nam tính cách hiếu động, vóc dáng nhanh nhẹn đang rủ nhau che chung chiếc ô nhỏ, vừa đi vừa cười đùa khúc khích quanh các vũng nước.

- Thầy hiệu trưởng dáng người đậm đà, mái tóc chớm bạc, đi lại nhẹ nhàng dọc các hành lang để kiểm tra cơ sở vật chất với ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng ấm áp.

- Tiếng cười nói xôn xao xua tan đi cái tĩnh lặng của những tháng hè, hòa cùng tiếng chim sẻ lách chách trên mái ngói tạo nên bầu không khí náo nức.

III. Kết bài

- Được đi học lại sau kỳ nghỉ hè dài, em cảm thấy vô cùng háo hức và phấn khởi. Em sẽ luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung để trường học luôn xanh, sạch, đẹp.

Dàn ý chi tiết Mẫu 3

I. Mở bài

- Sau một mùa hè dài nghỉ ngơi, sáng nay em lại được tung tăng cắp sách đến trường để bắt đầu năm học mới. 

- Ngôi trường thân yêu hiện ra trước mắt em lung linh và náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh

- Không gian quảng trường trung tâm của trường rực rỡ sắc màu bởi hàng trăm lá cờ đuôi nheo và bóng bay được chăng dọc các lối đi.

- Thời gian buổi sớm mai chan hòa ánh nắng, mặt trời tỏa ánh hào quang rực rỡ xuống cột cờ inox sáng bóng giữa sân.

- Thảm cỏ nhung xanh ở góc sân trường vẫn mượt mà, điểm xuyến vài bông hoa dâm bụt đỏ chót đang đua nhau nở rộ.

- Tấm băng rôn màu đỏ mang dòng chữ "Chào mừng năm học mới" được treo trang trọng ngay phía trên cổng chính, trông thật uy nghiêm. 

2. Tả hoạt động của con người 

- Các em học sinh lớp một dáng người nhỏ nhắn, tính cách rụt rè, tay nắm chặt chấu áo mẹ không rời mắt nhìn xung quanh đầy bỡ ngỡ.

- Những bác phụ huynh mặc quần áo lịch sự, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng, đang ân cần dặn dò con em mình trước khi ra về.

- Các thầy cô giáo trong trang phục chỉnh tề, tay ôm những cuốn sổ điểm mới, đi lại nhanh nhẹn và trao cho nhau những lời chúc mừng nồng hậu.

III. Kết bài 

- Buổi đi học đầu tiên sau hè đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc về tình thầy trò và bạn bè. 

- Em quyết tâm sẽ đạt thật nhiều điểm mười để làm quà tặng bố mẹ.

Dàn ý chi tiết Mẫu 4

I. Mở bài 

- Mùa hè trôi qua mang theo những tiếng ve râm ran và cái nắng oi ả, nhường chỗ cho hương sắc dịu dàng của mùa thu tựu trường. 

- Suốt ba tháng qua, em luôn nhớ da diết tiếng bảng đen phấn trắng, nhớ những nụ cười thân thương của bạn bè cùng lớp. 

-  Sáng nay, khi được đặt chân trở lại ngôi trường gắn bó bấy lâu, trong lòng em trào dâng một niềm xúc động khó tả trước sự thay đổi tuyệt vời của nơi đây.

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh 

- Nhìn bao quát từ phía xa, ngôi trường hiện lên sừng sững như một tòa lâu đài cổ tích, bề thế và rộng rãi hơn nhiều so với trí nhớ của em.

- Thời gian trôi đi từ lúc sương mờ còn giăng lối đến khi ánh bình minh rọi sáng rõ từng khuôn viên, từng bồn hoa nhỏ.

- Hàng cây hoa sữa trồng dọc bờ tường đã bắt đầu kết những chùm nụ nhỏ li ti, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng trong gió sớm.

- Các phòng chức năng như thư viện, phòng máy tính đều được quét dọn sạch bụi bặm, bàn ghế được xếp thẳng tắp như những người lính đứng gác.

2. Tả hoạt động của con người 

- Đám bạn thân của em sau ba tháng gặp lại đứa nào cũng cao lớn hơn hẳn, tính cách chín chắn hơn nhưng vừa thấy nhau đã ùa vào ôm chầm lấy nhau.

- Bác bảo vệ dáng người lực lưỡng, tính tình vui vẻ, tay cầm chiếc dùi trống to, chuẩn bị gióng lên hồi trống mở đầu cho một hành trình tri thức mới.

- Tiếng hỏi han tí tít về những chuyến du lịch hè, tiếng khoe sách vở mới hòa quyện vào nhau tạo nên một luồng sinh khí tràn đầy năng lượng.

III. Kết bài 

- Mái trường ngày đầu đi học lại sau hè vừa có nét quen thuộc của những kỷ niệm xưa, lại vừa có nét mới mẻ của tương lai đang đón đợi. 

- Cảm giác được ngồi vào bàn học, nghe tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô khiến em thấy trân trọng thời gian học trò này biết bao. 

- Em nguyện sẽ giữ gìn và bảo vệ từng hàng cây, lớp học để mái trường mãi là tổ ấm thứ hai của chúng em.

Dàn ý chi tiết Mẫu 5

I. Mở bài 

- Những dải mây trắng bồng bềnh uốn lượn quanh sườn núi báo hiệu mùa thu đã về trên bản làng xa xôi. 

- Đối với những đứa trẻ vùng cao như chúng em, ngày đi học lại sau thời gian nghỉ hè là một ngày hội lớn được mong chờ nhất trong năm. 

- Vượt qua những con đường đèo dốc quanh co, ngôi trường tiểu học lợp mái tôn đỏ hiện ra giữa ngàn xanh như một đốm lửa ấm áp, chào đón chúng em trở lại.

II. Thân bài 

1. Tả khung cảnh 

- Không gian trường học tuy nhỏ nhắn, mộc mạc nhưng vô cùng gọn gàng và thoáng đãng giữa đất trời bao la của vùng núi lộng gió.

- Thời gian buổi sớm khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, nhuộm một màu vàng hồng lên những bông hoa dại quanh trường.

- Rặng sa mộc sừng sững quanh hàng rào đứng uy nghiêm, lá kim xanh thẫm đọng những giọt sương ban mai trong suốt như pha lê.

- Những lớp học vách gỗ tuy giản dị nhưng hôm nay đã được trang trí thêm nhiều tranh ảnh, bản đồ Việt Nam treo ngay ngắn trên tường. 

2. Tả hoạt động của con người 

- Các bạn học sinh người H'Mông, người Dao diện những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, tính cách hồn nhiên, đôi mắt sáng ngời, xúng xính mang sách vở vào lớp.

- Thầy giáo cắm bản dáng người gầy gò vì sương gió, tấm lòng nhân hậu, đang ân cần phát từng chiếc bút, quyển vở mới cho các học trò nghèo.

- Tiếng hát đồng ca reo vui vang vọng khắp núi rừng hòa cùng tiếng chim rừng hót líu lo, xóa tan đi cái hoang vu, vắng vẻ của những ngày hè.

III. Kết bài 

- Ngôi trường vùng cao tuy còn nhiều gian khó nhưng luôn là nơi thắp sáng những ước mơ bay cao, bay xa của chúng em sau mỗi mùa hè. 

- Đứng dưới mái trường ngày hôm nay, em cảm thấy lòng mình dâng lên một quyết tâm mãnh liệt phải học thật tốt. 

- Em mong sao con chữ sẽ giúp bản làng em ngày càng ấm no, tươi đẹp hơn trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close