Người nhím HansNgày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân nọ rất giàu có nhưng họ vẫn buồn vì không có con. Bác thường bị người trong làng chế giễu. Một hôm, vì quá tức giận trước những lời chế giễu, bác nói: "Mình phải có con, cho dù là nhím cũng được." 0:00
/
3:01
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Người nhím HansNgày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân nọ rất giàu có nhưng họ vẫn buồn vì không có con. Bác thường bị người trong làng chế giễu. Một hôm, vì quá tức giận trước những lời chế giễu, bác nói: "Mình phải có con, cho dù là nhím cũng được." Thế rồi, vợ bác mang bầu và sinh ra một đứa bé có hình thù kì quái, nửa trên là thân nhím, nửa dưới là thân người. Họ đặt tên cho nó là người nhím Hans. Một hôm, bác nông dân đi chợ, Hans xin bố mua cho một chiếc kèn túi. Có chiếc kèn túi, Hans lại xin bố một con gà trống sắt. Bác nông dân đi thuê thợ rèn, rèn cho Hans một con. Gà mang tới nhà, Hans liền cưỡi gà đi vào rừng. Con gà trống chở cậu bay lên một cái cây rất cao, và cậu ngồi trên đó thổi kèn. Có một nhà vua bị lạc vào trong rừng, nhà vua lần theo tiếng kèn vui tai đi tới chỗ Hans. Nhà vua muốn biết đường đi về cung như thế nào. Người nhím Hans liền tụt xuống đất, nói với nhà vua rằng mình sẽ chỉ đường, nhưng với điều kiện nhà vua phải ban thưởng cho cậu bất kì thứ gì mà nhà vua nhìn thấy đầu tiên khi về tới hoàng cung. Nhà vua bằng lòng và trở về hoàng cung an toàn nhờ sự chỉ dẫn của Hans. Nhà vua có duy nhất một nàng công chúa, nàng vô cùng xinh đẹp, và nàng chính là người đầu tiên chạy ra đón vua cha trở về. Nhà vua kể cho nàng nghe chuyện mình bị lạc đường, rồi được người nhím Hans chỉ đường và mình phải chấp thuận lời hứa ra sao. Công chúa nghe xong, ban đầu cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi nàng nghĩ: "Cha đã hứa rồi thì mình phải cùng cha thực hiện lời hứa." Người nhím Hans cưỡi con gà trống sắt đến gặp nhà vua. Cậu được chào đón rất nồng nhiệt, còn được tổ chức lễ cưới trọng thể với công chúa. Buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, người nhím Hans bảo công chúa gọi bốn tên lính tới, đứng canh ở cửa phòng và đốt một đống lửa ở đó. Hans dặn đám lính đúng mười một giờ, khi chàng lột bỏ tấm da lông nhím ra rồi để trước giường, bốn tên lính phải lập tức xông vào, cầm tấm da lông nhím vứt vào trong đống lửa, để ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Đám lính làm đúng như lời dặn. Khi tấm da lông nhím cháy hết cũng là lúc người nhím Hans biến thành một tràng chai khôi ngô tuấn tú. Chàng và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Bài học rút raVẻ đẹp thật sự không ở vẻ bề ngoài:
Lời hứa rất quan trọng:
Đố vui qua truyện Người nhím Hans
|
