Ruồi, Cáo và NhímCó một con Cáo xảo quyệt, nhanh trí lại nhiều quỷ kế cư trú lâu dài trong rừng. Không may, Cáo bị người thợ săn bắn bị thương, những giọt máu nhỏ theo trên đường nó chạy, cuối cùng đã ngã xuống trên con đường nhỏ lầy lội bùn đất, dẫn tới đã có rất nhiều Ruồi bay theo cắn hút máu nó. 0:00
/
2:48
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Ruồi, Cáo và NhímCó một con Cáo xảo quyệt, nhanh trí lại nhiều quỷ kế cư trú lâu dài trong rừng. Không may, Cáo bị người thợ săn bắn bị thương, những giọt máu nhỏ theo trên đường nó chạy, cuối cùng đã ngã xuống trên con đường nhỏ lầy lội bùn đất, dẫn tới đã có rất nhiều Ruồi bay theo cắn hút máu nó. Cáo oán trách Thượng đế, oán trách số phận của mình tại sao lại thê thảm tới mức như vậy, ngay đến cả những con Ruồi cũng không buông tha cho nó. Nằm trên mặt đất, Cáo giận dữ gào thét: - Tại sao lại như vậy? Tại sao các ngươi lại cứ lao về phía ta, các ngươi cứ lao về phía con vật thông minh nhanh trí nhất ở trong rừng rậm là ta đây để làm gì. Khi nào Cáo lại trở thành món ăn ngon trên bàn tiệc của các ngươi được? Cái đuôi của ta lại không có ích gì nữa hay sao? Chẳng qua đây chỉ là trách nhiệm vô ích mà thôi! Cút hết cả đi! Ông Trời sẽ bắt tất thảy các ngươi gặp phải tai ương đó, hỡi bè lũ đáng ghét kia ơi! Tại sao các ngươi không tới cắn lên thân thể những kẻ khác? Gần đó có một con Nhím bằng lòng giúp đỡ Cáo thoát khỏi những thằng cha Ruồi tham lam đáng ghét này. Nhím nói: - Bạn Cáo ơi, bạn là người hàng xóm tốt của ta, hãy để cho ta tới giúp đỡ bạn kết thúc cục diện đau khổ này đi! Ta sẽ dùng gai của ta xuyên thủng hết thân chúng, xâu lại thành từng xâu một! Thế nhưng Cáo lại khuyên ngăn: - Không! Bạn ơi! Cảm ơn bạn! Bạn đừng quản tới công việc này. Tôi cầu xin bạn cứ để cho bọn Ruồi này ăn xong bữa tiệc ở trên thân tôi đi. Nếu không, sau khi bọn này ăn no rồi kéo đi, thì bọn mới khác lại bay tới đông như Ong, bọn mới tới sẽ càng tàn khốc, càng tham lam hơn bọn này rất nhiều! Ở trong nhân gian này, những hiện tượng ăn thịt người mà chúng ta nhìn thấy thật sự là có quá nhiều. Trong đó có những kẻ nắm quyền trong tay, có những kẻ a dua nịnh hót. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Arixtốt đã từng viết câu chuyện ngụ ngôn này để giáo dục mọi người. Ở trong xã hội mà chúng ta tiếp xúc, những loại ví dụ như thế này đã có nhiều không biết bao nhiêu mà kể, chỉ cần bạn để cho chúng vơ vét đục khoét cho đủ, như vậy thì những kẻ khác sẽ không có cơ hội tới quấy rầy bạn nữa. Bài học rút raSự lựa chọn giữa hai cái xấu.
Sự tham lam và bóc lột.
Đố vui qua truyện Ruồi, Cáo và Nhím
|
