Rồng nhiều đầu và Rồng nhiều đuôiTrong sử sách đã từng ghi chép như thế này: Một hôm, một sứ giả của nhà vua nước Thổ Nhĩ Kỳ tới chỗ ở của Hoàng đế nước Đức, sứ giả này tin tưởng sâu sắc rằng binh lực của quốc vương nước mình mạnh hơn Đế quốc Đức. 0:00
/
2:05
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Rồng nhiều đầu và Rồng nhiều đuôiTrong sử sách đã từng ghi chép như thế này: Một hôm, một sứ giả của nhà vua nước Thổ Nhĩ Kỳ tới chỗ ở của Hoàng đế nước Đức, sứ giả này tin tưởng sâu sắc rằng binh lực của quốc vương nước mình mạnh hơn Đế quốc Đức. Một người nước Đức nói với sứ giả Thổ Nhĩ Kỳ rằng: - Các nước chư hầu của Hoàng thượng chúng tôi, mỗi người đều vô cùng lớn mạnh, họ đều có lực lượng quân đội trang bị rất tinh nhuệ và hoàn mỹ. Sứ giả Thổ Nhĩ Kỳ là một người thông minh, lập tức tiếp lời: - Tôi còn nghe nói qua, chư hầu quý quốc lại được gọi là Tuyển hầu, có quyền tuyển cử hoàng đế của nước Đức. Bản thân họ có đủ vũ trang, khiến cho tôi liên tưởng tới một lần kinh lịch kỳ dị mà tận mắt tôi đã nhìn thấy, tức là cuộc hành trình của một con Rồng trăm đầu xuyên qua hàng rào. Lúc đó, vừa hay tôi đã nấp được vào một chỗ rất kín đáo, sợ hãi quá máu của tôi đều sắp sửa đông cứng lại. Trong trường hợp kinh khủng này e rằng người nào cũng đều cảm thấy sợ hãi cả. Con Rồng trăm đầu này muốn tìm cách xuyên qua hàng rào. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ thì một con Rồng nhiều đuôi đã xuất hiện, nó cũng muốn xuyên qua hàng rào. Tôi cảm thấy vừa kinh khủng lại vừa kỳ quặc. Chính vào giữa lúc tôi đã nhìn thấy chúng đầu đuôi đi theo nhau, vượt qua nhanh như không hề trở ngại gì. Con Rồng trăm đầu và con Rồng nhiều đuôi này, chẳng phải cũng giống như Hoàng đế nước Đức và Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai vị đều vô cùng lớn mạnh đó sao? Bài học rút raSức mạnh đến từ sự thống nhất.
Trí tuệ và lời nói khéo léo.
Đừng đánh giá sức mạnh chỉ dựa trên vẻ bề ngoài.
Đố vui qua truyện Rồng nhiều đầu và Rồng nhiều đuôi
|
