Luyện bài đọc hiểu, đề đọc hiểu các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bộ 1000+ đề đọc hiểu Ngữ văn chương trình mới ngữ liệu trong, ngoài sách giáo khoa, sách bài tập
Lời ru của mẹ (Xuân Quỳnh)
Ca dao và mẹ (Đỗ Trung Quân)
Ca dao tình yêu quê hương đất nước
Ai tư vãn (Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân)
Tự tình khúc (Cao Bá Nhạ)
Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều)
Đêm đông hoài cảm (Tản Đà)
Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn)
Chiều rơi bóng mẹ (Phú Sĩ)
Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ (Thanh Thảo)
Chỉ có thể là mẹ (Đặng Minh Mai)
Sử thi Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki
Nữ thần Mặt trăng và Mặt trời
Sự tích mặt đất và muôn loài
Apôlông diệt mãng xà Pithôn
Gió lạnh chiều đông (Huy Cận)
Tổ quốc nhìn từ biển (Nguyễn Việt Chiến)
Bến đò đêm trăng (Anh Thơ)
Bài ca đêm vượt lộ (Anh Ngọc)
Thăng Long thành hoài cổ (Bà Huyện Thanh Quan)
Thủ vĩ ngâm (Lã Nhâm Thìn)
Đau lòng lũ lụt miền Trung (Phạm Ngọc San)
Nỗi buồn quả phụ (Trích Ai tư vãn, Lê Ngọc Hân)
Ở giữa cây và nền trời (Thi Hoàng)
Khúc sông quê (Nguyễn Xuân Trung)
Chuyến tàu về tuổi thơ (Nguyễn Việt Vân Tường)
Hoa vàng mùa thu (Bình Nguyên Trang)
Con nợ mẹ (Nguyễn Văn Chung)
Màu mây đỏ trên đỉnh đồi A1 (Nguyễn Việt Chiến)
Chung nghĩa đồng bào (Trương Ngọc Ánh)
Màu hoa còn lại (Xuân Quỳnh)
Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn (Lưu Quang Vũ)
Tháng năm của bà (Bình Nguyên Trang)
Không một tiếng vang (Vũ Trọng Phụng)
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Bảo kính cảnh giới (Nguyễn Trãi)
Thờ cúng tổ tiên - nét đẹp văn hoá của người Việt (Thuý Hằng)
Người thầy thành lập ngôi trường đầu tiên trong lịch sử nhân loại
Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Lắng nghe là một biểu hiện của tình yêu thương (Haemin)
Từ Thức lấy vợ tiên (Nguyễn Dữ)
Vụ mất tích kì lạ (Sir Arthur Conan Doyle)
Một vụ chết đuối (Agatha Christie)
Hiu hiu gió bấc (Nguyễn Ngọc Tư)
Bến thời gian (Tạ Duy Anh)
Ghét cái răng khểnh (Nguyễn Ngọc Thuần)
Cơm mùi khói bếp (Hoàng Công Danh)
Đẳng cấp về nhân cách (Lê Minh Tiến)
Không gì là không thể (George Matthew Adams)
Hành trình và đích đến (Robin Sharma)
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (Nguyễn Huy Phòng)
Chúng ta sống để lắng nghe (Nguyễn Phong Việt)
Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)
Sông Bạch Đằng lịch sử (Giang Văn Minh)
Thơ tình người lính biển (Trần Đăng Khoa)
Những hạt cây (Nguyễn Quang Thiều)
Đà Lạt trăng mờ (Hàn Mặc Tử)
Phạm Tử Hư lên chơi Thiên tào (Nguyễn Dữ)
Xin làm hạt phù sa (Lê Cảnh Nhạc)
Chiều xuân ở thôn Trừng Mại (Nguyễn Bảo)
Tiếng đầu con gọi (Tô Hà)
Mùa dứa quê nhà (Nguyễn Chí Diễn)
Khoảng trời hố bom (Lâm Thị Mỹ Dạ)
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con,… (Nguyễn Phong Việt)
Ngoại ơi! (Nguyễn Quang Thiều)
Người anh hùng thiếu niên bất tử (NXB Giáo dục)
Trên sông truyền hịch (Hà Ân)
Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc)
Nhành mai (Nguyễn Minh Châu)
Con sẻ (I. Tuốc-ghê-nhép)
Cây bàng không rụng lá (Phong Thu)
Cha tôi (Sương Nguyệt Minh)
Trong lời mẹ hát (Trương Nam Hương)
Hoa đào nở trên vai (Vũ Thị Huyền Trang)
Áo rách và nắm bụi (Nguyễn Ngọc Tư)
Hương nhãn (Trần Đăng Khoa)
Ông ngoại (Nguyễn Ngọc Tư)
Bài học tuổi thơ (Nguyễn Quang Sáng)
Khắc dấu mạn thuyền (Bảo Ninh)
Tắm sông (Nguyễn Ngọc Tư)
Tiệc xoè vui nhất (Nguyễn Huy Thiệp)
Hai kiểu áo (Trường Chính - Phong Châu)
Nhưng nó phải bằng hai mày
Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu (Lê Bảo Ngọc)
Thế giới sẽ ra sao nếu không có cây xanh? (Thu Thuỷ)
Sự tử tế không phải là món quà (Huỳnh Văn Sơn)
Việc gì phải đúng giờ (Trịnh Hằng)
Tíếng thu - một tâm hồn cô đơn (Trần Đình Sử)
Mùa giáp Tết (Nguyễn Văn Thọ)
Về giữa khu vườn của mẹ (Bích Thuỳ)
Mùi rơm rạ quê mình (Ngọc Bích)
Con sáo biết nói (Thái Sinh)
Bão và một số hiểu biết về bão
Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên
Kỳ lạ vì sao một số loài côn trùng đi lại băng băng trên nước?
“Câu chuyện về chú chó Hachiko (Hachiko A Dog’s Story)” – Một bộ phim nhẹ nhàng, cảm động về tình người
Một số câu tục ngữ Việt Nam về học tập
Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
Nơi tuổi thơ em (Nguyễn Lãm Thắng)
Ngụ ngôn của mỗi ngày (Đỗ Trung Quân)
Ngôi nhà ở lại (Xuân Quỳnh)
Tổ quốc là tiếng mẹ (Nguyễn Việt Chiến)
Khám phá làng gốm truyền thống Biên Hoà - Đồng Nai (Anh Vũ)
15 ngày khó quên của bộ đội tại thôn làng Nủ (Ngọc Tân – Hữu Khoa)
Phi hành gia Valentina Tereshkova - bóng hồng đầu tiên bay vào vũ trụ
Hoa giấy Thanh Tiên: giữ gìn nét đẹp cổ truyền làng nghề Huế (Trần Hùng)
Giá trị hiện thực trong Truyện Kiều của Nguyễn du (Lê Văn Quán)
Chủ nghĩa nhân đạo trong tác phẩm của Thạch Lam (Trần Ngọc Dung)
Khi mùa thu sang (Trần Đăng Khoa)
Quê hương (Đào Quốc Thịnh)
Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển)
Con rồng cháu tiên (Nguyễn Đổng Chi)
Ấn vàng kiếm bạc (Bùi Mạnh Nhi)
Ông Yết Kiêu (Vũ Nguyên Hành)
Những chiếc áo ấm (Võ Quảng)
Bố tôi (Nguyễn Ngọc Thuần)
Ăn trộm táo (Nguyễn Nhật Ánh)
Nụ cười của mẹ (Lê Phương Liên)
Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)
Quê hương (Nguyễn Đình Huân)
Gian lận thi cử - vấn nạn của nhiều nước trên thế giới
Phiên bản tuyệt nhất của chính mình (Anna Berest, Audrey Diwan, Carolin de Maigret và Sophie Mas)
Lắng nghe điều bình thường
Bức xúc không làm ta vô can (Đặng Hoàng Giang)
Lời giải cho bài toán phát huy vốn xã hội (Phan Chánh Dưỡng)
Vì sao cần sống bao dung độ lượng với mọi người trên đời
Chị em họ (Phan Thị Vàng Anh)
Hoa trên đảo (Lê Quang Trạng)
Đứa con người cô đầu (Kim Lân)
Mùi của ngoại (Trần Văn Thiên)
Ngươi nghĩa phụ Khoái Châu (Nguyễn Dữ)
Tuổi thơ im lặng (Duy Khán)
Lời của cây (Trần Hữu Thung)
Về mùa xoài mẹ thích (Thanh Nguyên)
Giữa vòng gió thơm (Quang Huy)
Tết này nhớ mẹ (Nguyễn Trọng Tạo)
Anh Kim Đồng ơi (Phong Nhã)
Hai con mèo và một con khỉ
Tiếng Việt mến yêu (Nguyễn Phan Hách)
Cảm ơn đất nước (Huỳnh Thanh Hồng)
Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ)
Đất nước đàn bầu (Lưu Quang Vũ)
Câu chuyện về bốn ngọn nến
Những tấm lòng cao cả (E.Đ. A-mi-xi)
Đôi tai của tâm hồn (Hoàng Phương)
Nằm trong tiếng nói yêu thương (Huy Cận)
Bài phát biểu của Severn Suzuki tại Hội nghị vì môi trường được tổ chức ở Rio (Barazin)
Tu có nghĩa là sửa (Đoàn Công Lê Huy)
Thiện, ác và smartphone (Đặng Hoàng Giang)
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? (Rosie Nguyễn)
Bờ sông vẫn gió (Chu Thị Thơm)
Cuộc chia ly màu đỏ (Nguyễn Mĩ)
Giới trẻ thích sống theo xu hướng và chạy theo trào lưu "chữa lành” (Mai Phương Thảo)
Việt Nam - kho dự trữ sinh quyển lớn nhất
Những hệ luỵ khó lường của TikTok với giới trẻ (Mai Khôi)
Lớp học dùng AI thay Giáo viên gây tranh cãi
Phong cách truyện ngắn Thạch Lam (Trần Ngọc Dung)
Cô áo lụa hồng (Thạch Lam)
Bài học quét nhà (Nam Cao)
Chén trà sương (Nguyễn Tuân)
Thành Công là một con đường (Lý Hà Thu)
Bài phát biểu của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam
Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ con (Gong Ji Young)
Cho đi là còn mãi (Azim Jamal & Harvey Mc Kinnon)
Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu)
Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Mãi mãi tuổi hai mươi (Đặng Vương Hưng)
Nhớ ơn cha mẹ (Hoàng Mai)
Dòng sông hoa đỏ (Vũ Tuấn)
Tấc đất Thành Cổ (Phạm Đình Lân)
Bàn giao (Vũ Quần Phương)
Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)
Người gánh nước thuê (Võ Thị Hảo)
Giàn bầu trước ngõ (Nguyễn Ngọc Tư)
Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm (Đặng Thuỳ Trâm)
Nghe tiếng giã gạo (Hồ Chí Minh)
Màu hoa mặt trời (Bình Nguyên Trang)
Bài học đầu cho con (Đỗ Trung Quân)
Ngóng người chân mây (Đặng Trần Côn)
Câu chuyện về củ khoai tây (Nguyễn Nhật Ánh)
Câu chuyện ý nghĩa trong ngày gia đình Việt Nam
Đọc hiểu Chuyến xe cuối năm (Thanh Tịnh)
Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Biểu tượng văn hoá của Việt Nam (Hà Phong)
Trở về với mẹ ta thôi (Đồng Đức Bốn)
Đồng dao của đất (Vi Thuỳ Linh)
Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân)
Hoa muộn (Phan Thị Vàng Anh)
Tốc độ của niềm tin (Stepphen M. R. Covery)
Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)
Người hoạ sĩ già với chiếc áo hoa (Thuý Bắc)
Hãy sống cuộc đời như bạn muốn (Pam Grout)
Thương mẹ (Đặng Minh Mai)
Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải)
Đạo hiếu chưa tròn (Hoàng Mai)
À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh! (Lưu Trùng Dương)
Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng)
Tức nhau tiếng gáy (Tạ Duy Anh)
Chính sách ngu dân (Hồ Chí Minh)
Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa)
Chiều thu quê hương (Huy Cận)
Những người đi tới biển (Thanh Thảo)
Văn thung mễ thanh (Hồ Chí Minh)
Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn (Đoàn Công Lê Huy)
Con vẹt nghèo (Phong Thu)
Câu chuyện của hạt dẻ gai (Phương Thanh Trang)
Cá Rô Ron không vâng lời mẹ (Nguyễn Đình Quảng)
Người bạn mới (Phong Thu)
Những câu chuyện về lòng yêu thương
Câu chuyện còn giấu kín trong lớp vỏ
Buổi đầu tiên học trường Yên Phụ (Nguyễn Hiến Lê)
Cảnh thác bờ (Nguyên Hồng)
Nghìn năm tháp Khương Mỹ (Lam Linh)
Chuyện con chó có nghĩa của một nhà nghèo (Phạm Quý Thích)
Ngày của cha (Phan Thanh Tùng)
Một mình trong mưa (Đỗ Bạch Mai)
Cô giáo em (Nguyễn Xuân Sanh)
Sau cơn bão (Huỳnh Mai Liên)
Mái ấm ngôi nhà (Trường Hữu Lợi)
Mùa thu và mẹ (Lương Đình Khoa)
Em kể chuyện này (Trần Đăng Khoa)
Gửi tới đảo xa (Nguyễn Trọng Hoàn)
Thời nắng xanh (Trương Nam Hương)
Thận trọng với thực phẩm bán trước cổng trường
Bàn về Facebook với học sinh - Lomonoxop
Người lớn và trẻ em có nên đối thoại bình đẳng?
Về hai cách hiểu bài ca dao Ra đi anh nhớ quê nhà
Chợ nổi – nét văn hoá sông nước miền Tây
Chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử (Võ Nguyên Giáp)
Mục đồng ngủ trên cát trắng (Trần Quốc Toàn)
Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán)
Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Tiktok và những chuyên gia tự phong (Bình Minh)
Truyền kì Tân Phả (Đoàn Thị Điểm)
AI và các công nghệ mới nổi được sử dụng hỗ trợ cứu hộ cứu nạn như thế nào? (Tâm An)
Con thỏ trắng thông minh (IQschool)
Bông hoa nước (Nguyễn Quang Thiều)
Cậu bé làm xiếc (Edmodo De Amicis)
Nhu nhược (Anton Chekhov)
Bài ca chim ưng (Mác-xim Go-rơ-ki)
Phòng Sô-cô-la ti vi (Rô-a Đan)
Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Sau bão (Đoàn Thị Hồng Sương)
Bí quyết Teen thành công (Adamkoo & Gary Lee)
Cuộc thám hiểm vào lòng đất (Giuyn Véc-nơ)
Hành trình vào tâm Trái đất (Giuyn Véc-nơ)
Người cá (Đỗ Ca Sơn dịch)
Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 33) (Giuyn Véc-nơ)
Địa đàng trần gian (T. More)
Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ)
Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Tự tình I (Hồ Xuân Hương)
Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương)
Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương)
Tức cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh)
Mắng học trò dốt II (Hồ Xuân Hương)
Hồi kí cách mạng (Võ Nguyên Giáp)
Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi)
Dặn con (Trần Nhuận Minh)
Bữa cơm quê (Đoàn Văn Cừ)
Chín con rồng nhỏ bay lên (Trần Quốc Toàn)
Thuốc đắng (Mai Văn Phấn)
Đối tác đến từ bên kia (Phan Ngọc Chính)
Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến (Nguyễn Du)
Khúc ca về một dòng sông (Đàm Chu Văn)
Tháng Ba (Trần Đăng Khoa)
Một đời áo nâu (Nguyễn Văn Song)
Viết cho mình tháng tư (Tạ Bá Hương)
Tôi ru con gái tôi (Đỗ Trung Lai)
Thần gió (Nguyễn Đổng Chi)
Tự tình với quê hương (Lê Gia Hoài)
Thăm cõi Bác xưa (Tố Hữu)
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra (Nguyễn Việt Chiến)
Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính)
Xuân xưa có mẹ (Lê Thị Kiều Nga)
Tổ quốc ở Trường Sa (Nguyễn Việt Chiến)
Nhặt bình yên trong khu vườn năm tháng (Lương Đình Khoa)
Mùa thu cho con (Nguyễn Hạ Thu)
Trải nghiệm (Nhiều tác giả)
Chó sói và Chiên con (La Phông-ten)
Quyết định khó khăn nhất (Võ Nguyên Giáp)
Truyền thuyết về Ngọc bà Thiên Y A Na
Sau giờ trực chiến (Vũ Quần Phương)
Tạm biệt nhé những ngày xưa thương mến (Phạm Hà)
Bến đò ngày mưa (Anh Thơ)
Về bên mẹ (Đặng Minh Mai)
Mùa xuân trên biển (Huy Cận)
Mẹ và cánh đồng (Trần Văn Lợi)
Ao ước tháng ba (Trần Hà Yên)
Trăng quê (Đặng Minh Mai)
Nắng ấm sân trường (Nguyễn Liên Châu)
Một thức quà của lúa non: cốm (Thạch Lam)
Tết, Hỡi cô mặc cái yếm xanh (Vũ Bằng)
Nỗi niềm với mẹ miền Trung (Nguyễn Ngọc Phú)
Hoài niệm Tết (Trần Ngọc Kha)
Hồ Quý Ly và những bài học lịch sử về cải cách văn hoá, giáo dục (Hoàng Thanh Hải)
Lên núi Gốm thăm đền Cao Sơn (Đồng Ngọc Dưỡng)
Cách làm lồng đèn tròn bằng giấy cho đêm trung thu
Đừng sợ thất bại (Kim Thị Mùa Đông)
Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất
Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết
Hơi ấm ngày xưa (Trần Hàn)
Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam)
Những dặm đường xuân (Băng Sơn)
Tại sao lại chần chừ? (Teo Aik Cher)
Sức mạnh của tình yêu thương (Nguyễn Hữu Hiếu)
Tham lam đối với người khác chính là nguồn gốc của mọi thói xấu (Fukuzawa Yukichi)
Những câu chuyện về người thầy
Tuổi trẻ sẽ ra sao nếu thiếu ước mơ (Hoàng Thị Hải Ninh)
Quan niệm về thất bại (Trần Thị Cẩm Quyên)
Đi cầu khỉ (Nguyễn Thị Thanh Thuỷ)
Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
Cách ướp trà sen truyền thống - giữ nguyên vẹn tinh hoa Trà Việt
Đời ngắn đừng ngủ dài (Robin Sharma)
Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)
Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn)
Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)
Hai mẹ con cùng hiến thận (Lan Anh)
"Gió luồn qua rặng liễu" - cuốn sách đẹp về tình bạn và tình yêu cuộc sống
"Cánh đồng hoang": Vẻ đẹp trữ tình của điện ảnh cách mạng Việt Nam (Ân Nguyễn)
Vì sao bầu trời lúc bình minh và hoàng hôn thường có máu sắc đẹp
Đất vị hoàng (Trần Tế Xương)
Giễu người thi đỗ (Trần Tế Xương)
Ông phỗng đá (Nguyễn Khuyến)
Tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến)
Trưởng giả học làm sang (Mô-li-e)
Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi)
Lời hứa của thời gian (Nguyễn Quang Thiều)
Café de Paris ngõ Cấm Chỉ (Bảo Ninh)
Tống biệt hành (Thâm Tâm)
Vườn mẹ mai vàng (Nguyễn Hữu Quý)
Giá từng thước đất (Chính Hữu)
Từ biển mà đi (Trịnh Công Lộc)
Ngôi nhà của mẹ (Hữu Thỉnh)
Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (Nguyễn Khoa Điềm)
Những bông hoa trên cát (Hoàng Vũ Thuật)
Một phía chiến trường (Hoàng Vũ Thuật)
Khói bếp chiều ba mươi (Nguyễn Trọng Hoàn)
Gió Lào cát trắng (Xuân Quỳnh)
Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối (Lương Đình Khoa)
Đừng quên lịch sử (Đỗ Văn Tuyển)
Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỉ (Hoàng Tuấn)
Ru một mầm cây (Trần Đăng Khoa)
Chỉ em và chiếc bình pha lê biết (Bình Nguyên Trang)
May mắn có phải là bỗng dưng mà có? (Nguyễn Anh Dũng)
Người - máy (Nguyễn Thị Ngọc Minh)
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
Nam Kim - Thị Đan (Dân Tộc Tày)
Khun Lú – Náng Ủa (Dân tộc Thái) - Nguyễn Khôi
Người liệt nữ ở An Ấp (Truyền kì tân phả) (Đoàn Thị Điểm)
Chuyện tình ở Thanh Trì (Vũ Trinh)
Lĩnh Nam chích quái (Trần Thế Pháp soạn thảo)
Cái chùa hoang ở Đông Triều (Nguyễn Dữ)
Sáu kẻ tình nghi (Phạm Cao Củng)
Gửi sông Hồng (Vũ Quần Phương)
Chiếc tù và bị bỏ quên (Nguyễn Huy Thiệp)
Hạnh phúc (trích Truyện ngắn trẻ 1997)
Bài học đi câu (Tạ Duy Anh)
Chú Căng-gu-ru hạnh phúc (Võ Thu Hương)
Chai nước giữa sa mạc (Thanh Hoa)
Con sáo của Hoàn (Xuân Quỳnh)
Cúc áo của mẹ (Nhất Băng)
Miền cỏ thơm (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Bánh chưng gấc (Cao Xuân Sơn)
Đá trổ bông (Nguyễn Ngọc Tư)
Tặng một vầng trăng sáng (Lâm Thanh Huyền)
Xin hãy nhớ sinh nhật mẹ tôi (Đàm Hải Phong)
Ba chở con đi học (Nguyễn Minh Châu)
Đất nước tôi (Lê Gia Hoài)
Trước khi đi học về, hãy để quên một cái gì đó (Nguyễn Ngọc Thuần)
Những bông hoa hình trái tim (Võ Thu Hương)
Âm thanh tiếng nói con người
Tuổi thơ của con (Xuân Quỳnh)
Lá cuối năm (Đặng Nguyễn Đông Vy)
Ga tàu tuổi thơ (Vũ Thị Huyền Trang)
Chuyện cha con người mù (Trích Câu chuyện cuộc sống)
Ngọn đèn không tắt (Nguyễn Ngọc Tư)
Món tiền đầu đời (Hồ Đăng Bảo Anh)
Bà ngồi góc nhà (Ma Văn Kháng)
Lẽ sống của thanh niên, sinh viên (Nguyễn Văn Minh)
Chuyện trò về thơ với Huy Cận (Phan Hoàng)
Bắt đầu từ việc nhỏ (Đỗ Thành Long)
Cẩm nang Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học
Sống cho tuổi đôi mươi duy nhất (Denley Lupin)
Không theo lối mòn (Joachim de Posada & Ellen Singer)
Động Phong Nha - Kỳ quan đệ nhất động
Quần thể di tích Cố đô Huế- di sản văn hoá thế giới (Thu Hoa)
Hào hùng chứng tích bến Nghiêng - Bến tàu không số K15
Vịnh Lan Hạ - vẻ đẹp tinh khôi trong sương sớm
Nét đặc trưng của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
Gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam (Minh Chiến)
Biển mặn (Nguyễn Trọng Tạo)
Những người đàn bà gánh nước sông (Nguyễn Quang Thiều)
Tiếng đàn môi sau bờ rào đá (Đỗ Bích Thuý)
Than nỗi oan (Cao Bá Nhạ)
Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến)
Cha con người ăn mày (Phan Huy)
Vé xem xiếc (Tống Phú Sa)
Thăm thầy giáo cũ (Nguyễn Bùi Vợi)
Cảnh rừng Việt Bắc (Hồ Chí Minh)
Nghề giáo tôi yêu (Đinh Văn Nhã)
Nhớ con sông quê hương (Tế Hanh)
Gửi mẹ (Bình Nguyên Trang)
Vị mùa xuân (Vũ Quần Phương)
Măcbet (William Shakespeare)
Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan)
Thầy giáo dạy vẽ của tôi (Xuân Quỳnh)
Cơm thầy cơm cô (Vũ Trọng Phụng)
Dám nghĩ – dám làm (George Matthew Adams)
Xin lỗi thương yêu (Hoài Vũ)
Nước lụt Hà Nam (Nguyễn Khuyến)
Tháng giêng của bé (Đỗ Quang Huỳnh)
Xin lỗi yêu thương (Hoài Vũ)
Chuyện Lệ Nương (Nguyễn Dữ)
Thơ mùa xuân đọc lại giữa mùa thu (Anh Ngọc)
Con đường làng (Nguyễn Thị Việt Hà)
Chúng ta ở đây, phút này... (Nguyễn Bích Lan)
Dặn con (Đoàn Mạnh Phương)